Sáng ngày 10/5, tại Trường IVS TP. Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm 65 năm ngày mất của Cố Võ sư Nguyễn Lộc – người sáng tổ môn phái Vovinam Việt Võ Đạo – đã diễn ra trang trọng và xúc động. Buổi lễ là dịp để tri ân, tưởng nhớ người đã khai sáng một nền võ học độc đáo, mang đậm tinh thần dân tộc và triết lý nhân văn sâu sắc.
Lễ tưởng niệm có sự tham dự của các võ sư, thầy cô giáo cùng hơn 200 môn sinh đang theo học và rèn luyện tại trường. Mở đầu chương trình là nghi thức dâng hương và mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Cố võ sư Nguyễn Lộc – người đã dành cả cuộc đời để xây dựng con đường võ đạo phục vụ con người và cộng đồng.

Tiếp nối phần nghi lễ là phần đọc tiểu sử của Sáng Tổ và bài phát biểu của cô Nguyễn Thị Tập – Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Phùng Hưng. Đây là năm thứ hai liên tiếp bài phát biểu của cô gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người tham dự.

Dù không xuất thân là môn sinh Vovinam, nhưng với vai trò lãnh đạo một ngôi trường có gần một nghìn học sinh chọn Vovinam làm môn rèn luyện nòng cốt, cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng về lịch sử, tôn chỉ và mục đích của môn phái.

Điều đặc biệt là không chỉ hiểu lý thuyết, cô đã thực sự hòa mình vào tinh thần Việt Võ Đạo. Khi cô đặt tay lên tim, lời nói của cô đã thể hiện được tinh thần ấy – một tinh thần sống nhân văn, kiên cường và phụng sự.
Cuối buổi lễ, TS-VS Phạm Quang Long – Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam – đã có phần chia sẻ đầy cảm xúc về chuyến công tác vừa qua tại Senegal.

Ông bày tỏ niềm tự hào khi Quốc ca Việt Nam vang lên giữa thủ đô Dakar trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu võ thuật. Đặc biệt, Thầy cho biết Tổng thống và Bộ trưởng Văn hóa – Thanh niên của Senegal đều là cựu môn sinh Vovinam, từng theo học từ những ngày đầu môn phái được Võ sư Trần Nguyên Đạo giảng dạy tại quốc gia này. Đây không chỉ là niềm tự hào của môn phái mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa sâu rộng của Vovinam trên trường quốc tế.

Buổi lễ tưởng niệm khép lại với nhiều cảm xúc đọng lại trong tâm trí người tham dự. Đó không chỉ là giây phút tưởng nhớ người sáng lập, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục sống, rèn luyện và phụng sự theo tinh thần Vovinam: “Sống – Giúp người khác sống – Sống cho người khác.”
Xem thêm một số khoảnh khắc tại buổi lễ





Thiên Thanh – Ảnh: Trường THCS&THPT IVS Phùng Hưng