Ở cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh, dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Manchester United đã phải rất vất vả mới có thể giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 87 của tiền đạo tân binh Joshua Zirkzee.

Đáng chú ý, huấn luyện viên Erik ten Hag ban đầu để Bruno Fernandes chơi cao nhất trên hàng công thay vì một tiền đạo cắm điển hình, trong bối cảnh Rasmus Hojlund vắng mặt bởi chấn thương còn Joshua Zirkzee chưa thực sự sẵn sàng.
Chia sẻ trên sóng Sky Sports, Gary Neville tỏ ra không hài lòng với ý đồ chiến thuật của vị chiến lược gia người Hà Lan. Ông nói: “Đây không phải là hiệp một ấn tượng, theo bất kỳ trí tưởng tượng nào. Bruno Fernandes đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Bóng đá chẳng thú vị gì khi không có tiền đạo cắm“.

Dẫu sao, Joshua Zirkzee cũng cho thấy sự hòa nhập nhất định với đội bóng mới, và huấn luyện viên Erik ten Hag có thể tự tin sử dụng anh ở các trận đấu tiếp theo.