Mùa giải của Luke Shaw trở nên đáng quên khi anh liên tục bị chấn thương hành hạ. Cầu thủ sinh năm 1995 chỉ ra sân 15 lần trên mọi đấu trường với lần xuất hiện cuối cùng đã là vào tháng Hai.
Tuy nhiên bất chấp điều đó, anh vẫn góp mặt trong đội hình 33 cái tên được Gareth Southgate triệu tập sơ bộ cho tuyển Anh, dù chưa rõ ngôi sao Man Utd có thể chen chân vào danh sách 26 cầu thủ đại diện cho Tam sư ở kỳ EURO 2024 hay không.

Ở cuộc chạm trán với Man City tại chung kết FA Cup, cựu cầu thủ Southampton cũng vắng mặt. Tuy nhiên anh cũng đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội bên cạnh thông điệp bản thân luôn nỗ lực để có thể trở lại sân cỏ. Trên Instagram, Shaw viết:
”Thật hạnh phúc cho các chàng trai khi nâng cao chiếc cúp và kết thúc mùa giải này một cách tích cực. Dù đó là kết quả mà tôi mong muốn nhưng thật khó khăn khi phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ khán đài.
Đây chắc chắn là mùa giải khó chịu nhất đối với tôi, tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để lấy lại thể lực nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra như ý muốn.
Tôi không muốn làm gì hơn ngoài việc chơi và giành chiến thắng cùng Manchester United. Tôi thường không phản ứng với những điều tôi thấy trên mạng xã hội nhưng có rất nhiều người đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi với câu lạc bộ này và hỏi làm thế nào tôi có thể phù hợp với đội tuyển Anh nhưng lại không thể ra sân cho Man Utd.
Thực tế là hiện tại tôi không phù hợp 100% nhưng tôi đang làm mọi thứ có thể và không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.
Tôi đã ở câu lạc bộ này được 10 năm, trải qua bao thăng trầm và việc bất kỳ ai đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi rõ ràng là rất khó chịu.
Mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này là giữ thể lực và sau đó bất cứ điều gì xảy ra trong mùa hè này, tôi sẽ sẵn sàng. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn.”