
Rạng sáng 21/5 (giờ Hà Nội), Bayern Munich tiếp tục kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng.

Họ có bàn dẫn trước RB Leipzig nhờ công của Serge Gnabry, song lại thua ngược với tỷ số 1-3.

Bayern vẫn ở vị trí dẫn đầu với 68 điểm nhưng Borussia Dortmund (67 điểm) có thể chiếm đỉnh bảng Bundesliga nếu thắng Augsburg.

Khi mà mùa giải chỉ còn lại một vòng là khép lại, Hùm xám có nguy cơ trắng tay ở mọi đấu trường tham dự. Ngoại trừ danh hiệu Siêu cúp Đức hồi đầu mùa, Bayern có thể không gặt hái được bất kỳ chiếc cúp cạnh tranh nào ở mùa giải năm nay.

HLV Thomas Tuchel cũng bất lực trước tình hình của Bayern.

Ông thừa nhận: “Khi bạn chơi ở mức thấp so với trình độ của mình và tiếp tục để lại những màn trình diễn dưới sức thì sẽ gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng.” Khi sự tự tin không còn, đẳng cấp của Bayern cũng biến mất.

Theo giới truyền thông Đức, Bayern phải trả giá đắt cho việc vội vã sa thải Julian Nagelsmann.

Trước khi vị HLV trẻ tuổi này ra đi, Hùm xám vẫn có cơ hội giành cú ăn ba. Họ toàn thắng cả 8 trận ở Champions League dù phải đối đầu với Inter Milan, Barcelona ở vòng bảng và PSG ở vòng 16 đội.

HLV Tuchel chỉ lên tiếp quản Bayern vào giữa mùa nên khó có thể tạo ra khác biệt, cũng như cần thời gian để áp đặt chiến thuật của mình.

Hệ quả là Bayern càng chơi càng lụn bại. Một mùa giải thảm bại đang hiện hữu trước mắt. Hè này, chắc chắn Bayern phải có sự thay đổi. Ở đó, những cầu thủ như Thomas Muller khả năng không còn được giữ lại.