
Sau 3 trận liên tiếp không thắng, tối qua, Manchester United tiếp đón đội bét bảng Norwich City tại Old Trafford, với hy vọng không gì khác ngoài giải cơn khát chiến thắng.

Ở trận cầu này, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định bố trí Andreas Pereira trong đội hình xuất phát.

Khá được Solskjaer trọng dụng mùa này, trong bối cảnh trụ cột tuyến giữa Paul Pogba dính chấn thương, nhưng Pereira không ít lần bị các fan đội nhà chỉ trích. Ở trận derby Manchester tại bán kết Carabao Cup, chính anh là người phản lưới nhà giúp Man City hưởng lợi.

Trong trận, camera đã ghi lại được phản ứng của Solskjaer với cậu học trò số 15.

Chiến lược gia người Na Uy đã tiến đến có những trao đổi riêng với Pereira.

Vẻ mặt của Solskjaer rõ ràng không hài lòng.

Hành động của thuyền trưởng Na Uy làm liên tưởng đến hình ảnh HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson “sấy tóc” các học trò ngày nào.

Pereira rời sân ở phút 71, nhường chỗ cho tài năng trẻ Mason Greenwood.

Sau trận thắng, tiền vệ Brazil chia sẻ lên MXH hình ảnh khởi động của mình cùng đồng đội Victor Lindelof, kèm thông điệp ẩn ý: “Tất cả đều theo kế hoạch, cứ để họ nói”.

HLV Solskjaer được cho là đang tiến rất gần đến việc sở hữu tân binh Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon.

Bất chấp Juan Mata tỏa sáng với cú đúp kiến tạo hôm qua, Quỷ Đỏ có lẽ vẫn muốn giải quyết triệt để bài toán vị trí số 10, trong bối cảnh phong độ của cả tiền vệ Tây Ban Nha, lẫn Jesse Lingard và Pereira ở vai trò này đều không ổn định.
Xem Solskjaer nhận định về Man Utd không có Pogba: