Frank Lampard luôn ưu ái những cái tên trẻ tuổi, giàu tiềm năng, đó là điều không cần phải bàn cãi. Chiến lược gia người Anh sẵn sàng gạt đi Olivier Giroud để tin tưởng vào Tammy Abraham. Và mặc cho có những thời điểm dàn sao trẻ của ông làm không tốt, Super Frankie vẫn sẵn lòng kiên nhẫn với các học trò.
Rõ ràng, sự kiên nhẫn là điều cần thiết với một đội bóng với nhiều cái tên chưa đạt độ chín cần thiết. Thế nhưng theo tiền vệ Jorginho, bản thân các sao mai cũng cần phải luôn hết sức nỗ lực:

Jorginho muốn các đàn em luôn phải nỗ lực hết sức có thể.
“Bây giờ, mỗi khi nói đến Chelsea, người ta thường nói nhiều về những cái tên trẻ tuổi.”
“Nhưng bây giờ đang là giữa mùa giải, và mỗi cá nhân đều cần tự gánh lấy trách nhiệm, không chỉ là các anh lớn trong đội.”
“Tất nhiên các sao mai cần nhiều hơn sự giúp đỡ, nhưng trẻ không phải là lý do. Việc của mỗi người là luôn chuẩn bị sẵn sàng, vì đơn giản đây là Chelsea, là Premier League.”
Ở một diễn biến khác, mới đây, “Super Frankie” đã lên tiếng nói về tình hình của Callum Hudson-Odoi ở Stamford Bridge thời điểm hiện tại:
“Cậu ta có được sự cạnh tranh, vì vậy sự kiên định cần phải nằm ở cách cậu ấy nỗ lực, cách cậu ấy luyện tập.”
Cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea: