Sau khi trọng tài Ahmed Al-Kaf nổii hồi còi kết thúc màn tái đấu giữa hai đại diện hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á, một điểm đã được chia đều cho cả hai đội. Nếu như chúng ta có những tiếc nuối của riêng mình khi mà có nhiều thời điểm, chắc hẳn chẳng ít CĐV đã tự tin thầm nghĩ “đá thế này kiểu gì Việt Nam cũng ăn”, thì đội bạn cũng có lý do để cảm thấy không hài lòng với một điểm.
Cụ thể sau màn thư hùng vừa qua, hậu vệ Theerathon Bunmathan đã hóa tội đồ trong mắt người hâm mộ đội khác. Tờ Khao Sod đã chỉ trích ngôi sao của Yokohama F. Marinos:

Đá penalty hỏng ăn, ngôi sao của Thái Lan bị báo chí nước nhà chỉ trích.
“Thật đáng buồn, Thái Lan đã có cơ hội chiến thắng nhưng không thể đưa được bóng vào lưới đối thủ. Tội đồ Theerathon đã khiến chúng ta mất điểm, rơi xuống vị trí thứ 3 sau cả Malaysia.”
Còn bản thân cầu thủ 29 tuổi, anh cũng đã đích thân xin lỗi NHM sau quả phạt đền hỏng ăn:
“Tất cả đã thi đấu tốt trong trận đấu này. Tôi đã sai khi không ghi bàn. Hôm nay tôi là người có lỗi. Tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi đội tuyển quốc gia Thái Lan”.
Thế nhưng thực tế, Theerathon chẳng có gì phải xin lỗi cả, và những gì mà truyền thông xứ chùa Vàng chỉ trích ngôi sao mang áo số 3 là những điều anh không đáng phải nhận. Đúng là cầu thủ này không thể mang về bàn thắng từ chấm phạt đền, thế nhưng trước pha tấn/phản công chớp nhoáng của chúng ta, có thể một trong số đó đã trở thành bàn thắng nếu như phía bên kia chiến tuyến, hàng phòng ngự của HLV Akira Nishino không có sự xuất hiện của Theerathon.

Theerathon chính là một trong những cái tên mà chúng ta cần lưu tâm giải quyết trong lần tới chạm trán Thái Lan.
Chính Theerathon chứ không phải ai khác là người khiến cho 2 cầu thủ có vai trò quan trọng trong mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn cùng Nguyễn Trọng Hoàng phải “bở hơi tai”.
Ngoài ra, cầu thủ 29 tuổi cũng là một mũi tấn công nguy hiểm của người Thái. Những pha dâng cao tấn công, đặc biệt là những tình huống đưa bóng vào trong “cực ngọt” của số 3 bên phía đội khách đã không ít lần khiến cho chúng ta – những NHM Việt Nam phải cảm thấy lo lắng.
Tấn công hay, phòng ngự ổn, không quá khi nói Theerathon chính là một trong những cái tên hay nhất bên phía đại diện xứ chùa Vàng. Và nếu trong tương lai chúng ta một lần nữa chạm trán người Thái, đây sẽ là cái tên mà thầy Park cùng các học trò cần tìm cách hóa giải như một tiền đề để tìm kiếm chiến thắng!