Premier League mùa giải 2019/20 đã có rất nhiều thay đổi mang tính lịch sử. Điển hình như việc đưa công nghệ VAR vào áp dụng, cũng như thực hiện một vài sửa đổi luật chơi bóng khác. Không may cho Man City, cuối tuần qua các nhà đương kim vô địch nước Anh đã trở thành những nạn nhân đầu tiên vì những sự thay đổi này.
Cụ thể trong trận đấu với Tottenham, bàn thắng muộn của Gabriel Jesus đã bị từ chối. Lý do được đưa ra là sau khi được tổ VAR tư vấn, trọng tài chính đã xác nhận bóng đã chạm tay Aymeric Laporte trước đó, và hủy đi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 dành cho Man City.

Kevin de Bruyne cảm thấy không hài lòng với những thay đổi mới.
Ấm ức về điều này trên Telegraph, Kevin de Bruyne đã cho biết: “Khi tôi xem lại video tình huống này, Laporte không thể để cánh tay ra chỗ khác. Anh ấy có thể làm gì? Anh ấy có nên chặt tay và chơi bóng mà không cần nó.”
“Laporte không thể làm gì hơn vì Nico Otamendi đứng trước anh ấy 10cm và cố gắng đánh đầu. Bạn không thể phản ứng trong không gian và lượng thời gian đó. Vì vậy, bóng đã chạm tay, nhưng là cả đối phương. Khi trọng tài ra hiệu bàn thắng không được công nhận, tôi thật sự không hiểu nổi là tại sao.”
Video Pep nói gì sau trận hòa gây tranh cãi trước Tottenham