Như đã biết, vừa qua Manchester United đã phải nhận một trận hòa trước Crystal Palace. Bên cạnh hai điểm sáng là màn trình diễn ấn tượng của Matteo Darmian cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời từ Lindelof, thì gần như toàn bộ các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đều thi đấu rất đáng thất vọng. Và một trong số đó là Lukaku.
Trong ngày mà Man Utd hòa sốc, Romelu Lukaku thực sự còn làm người ta bị sốc hơn với khả năng…”tàng hình” của mình.
Anh hoàn toàn vô hại và thậm chí còn có số lần chạm bóng thấp hơn cả David De Gea – một điều không tưởng đối với một tiền đạo. Cụ thể, trận này thủ thành người Tây Ban Nha chạm bóng tổng cộng 28 lần, và con số tương tự từ cựu sao Everton chỉ là 20.

Lukaku thậm chí còn chạm bóng ít hơn cả De Gea.
Những ngày qua, người ta nói nhiều về hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Thế nhưng hàng công cũng là một vấn đề chẳng còn có thể làm ngơ.
Và trong một ngày Martial dù chơi ở mức khá nhưng chẳng thể tỏa sáng, Lukaku đáng ra phải sắc bén, nhanh nhẹn và là đầu tàu đưa Man Utd đến chiến thắng chứ chẳng phải khiến đoàn quân của Mourinho như thể chi thi đấu với 10 người trên sân.