
Tờ Daily Mail đã dành hẳn một dòng tít phụ để cảnh báo người xem “yếu tim” khi xem những hình ảnh về ca phẫu thuật mà Cazorla trải qua.

Theo đó, chấn thương gót chân đã khiến Cazorla không thể thi đấu 668 ngày.

Theo Arsene Wenger, Cazorla suýt chút nữa đã phải cưa chân vì hoại tử.

May mắn thay, tài năng của bác sĩ Mikel Sanchez đã giúp tiền vệ tài hoa này có thể chơi bóng trở lại.

“Mọi chuyện có thể không tệ đến thế nếu từ đầu họ hiểu rõ chấn thương của tôi, thất vọng thực sự,” Cazorla phàn nàn về chất lượng của các bĩ ở Anh.

Bác sĩ Mikel phải cắt bỏ hơn 10cm gân để chấm dứt tình trạng nhiễm trùng cho Cazorla.

Vết khâu rộng đến mức, bác sĩ của có thể luồng ngón tay để chạm vào xương chân của Cazorla.

Cazorla cũng tiết lộ, Arsene Wenger đã có cách hành xử rất tuyệt vời. Trước khi anh lên bàn mổ, Wenger đã đưa anh một bản hợp đồng và bảo: “Anh có thêm một năm, đừng lấn cấn gì chuyện trên bàn mổ nhé”.

Kết quả, sau chuỗi ngày điều trị ở Tây Ban Nha, Cazorla đã trở lại và vẫn còn chơi bóng.
