2015-11-26 07:41:20
[]
{"champions-league":"champions league","man-united":"Man united","psv":"psv"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzExL20xMy5qcGc=.webp
Array

Martial gây thất vọng, Man United hòa PSV, mất luôn ngôi đầu

Dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, lại có sự phục vụ của các trụ cột Anthony Martial, Wayne Rooney sau chấn thương, Man United vẫn chỉ giành được trận hòa với PSV.

m1
Martial có trận đấu dưới sức.

Như thường lệ, với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của các trụ cột Anthony Martial, Wayne Rooney; Man United tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu và dễ dàng chiếm thế chủ động trước vị khách đến từ Hà Lan.

Trong 45 phút đầu, thống kê cho thấy Quỷ đỏ giành đến 59% quyền kiểm soát bóng. Đây là điều bình thường kể từ khi HLV Louis van Gaal đến Old Trafford.

Một điều ấn tượng là số cơ hội mà các học trò của tạo ra là khá nhiều nhờ những pha phối hợp ăn ý, tốc độ. Man United tung đến 9 cú dứt điểm và tìm đến khung thành PSV cả 9. Tuy nhiên, Memphis Depay, Rooney và đặc biệt là Martial đều không thể tận dụng được.

Sau giờ nghỉ, thế chủ động tiếp tục thuộc về Man United. Cơ hội đã đến với đội chủ nhà, song vẫn là sự thiếu sắc sảo từ những cú sút của Martial, Depay.

Trong khi đó, PSV cho thấy họ không vừa khi phòng ngự chắc chắn đồng thời tổ chức khá nhiều lần lên bóng nguy hiểm.

Trận đấu rơi vào thế giằng co cho đến những phút cuối. Mata, Fellaini được tung vào sân vẫn không thể làm nện khác biệt. Man United dù nỗ lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ của PSV và chấp nhận trận hòa ngay tại Old Trafford.

Ở trận đấu cùng giờ, Wolfsburg xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước CSKA Moscow nhờ pha phản lưới nhà của Igor Akinfeev và bàn thắng của Andre Schuerrle để vượt mặt Quỷ đỏ, vươn lên ngôi đầu bảng B. Như vậy, cục diện bảng B chỉ được xác định ở lượt trận cuối.

Đội hình ra sân:

Man United: De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Rojo; Schneiderlin, Schweinsteiger; Lingard, Rooney (c), Depay; Martial.
Dự bị: Romero, Mata, Young, Wilson, Fellaini, McNair, Pereira.
PSV: Zoet; Arias, Bruma, Moreno, Brenet; Propper, Hendrix, Guardado; Narsingh, De Jong (c), Locadia.
Dự bị:  Pasveer, Isimat-Mirin, Pereiro, Schaars, Maher, Poulson, Bergwijn.

Nguồn Thể Thao Việt Nam

Bài viết mới nhất

Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai

Hình ảnh Kai Havertz ăn mừng trở nên quá đỗi quen thuộc với những ai yêu mến Chelsea. Quãng thời gian 3 năm của...

‘Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard’

Mudryk trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại Stamford Bridge, khi chỉ ghi được 4 bàn sau 25 trận ở Premier...

Tranh ‘Mã đáo thành công’ luôn có một con ngựa quay đầu ngược lại, vì sao vậy

Mã đáo thành công là một bức tranh phong thủy được nhiều người ưa chuộng.Bí ẩn bức tranh mã đáo thành công Bức tranh ngựa...

Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử

Trong hiệp hai của trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay trên sân Emirates, khi mà hàng thủ của The Blues bắt đầu...

Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023, Chelsea đã bạo chi số tiền 120 triệu bảng nhằm có được sự phục vụ của 2...