Được biết, câu chuyện trên diễn ra tại thành phố Thượng Hải. Chủ nhân của chiếc điện thoại họ Nhậm, cùng cô bạn thân họ Úc của mình ra ngoài ăn. Sau đó, Úc mượn cớ đi vệ sinh và mượn điện thoại của bạn để sử dụng sau đó không lâu cô bạn này trở về và thông báo điện thoại đã bị cướp.
Cô bạn thân họ Úc này cũng thản nhiên cùng Nhậm trình báo công an về vụ việc. Qua quá trình lấy lời khai, tổ công tác điều tra đã nhanh chóng nhận ra nhiều điểm kha nghi của Úc khi lời khai không đồng nhất và khá quanh co, nhiều sơ hở.
Cuối cùng, công an đã kiểm tra lại camera đường phố và phát hiện ra, hóa ra câu chuyên “bị cướp mất điện thoại” thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và lòng tham của Úc.
Trước “cú lừa” ngoạn mục của cô bạn thân, nhiều netizen cảm thán và gửi lời chia buồn đến nạn nhân.
Cư dân mạng để lại bình luận:
- Đây mà là bạn thân à, kẻ thù còn không bằng.
- Chị chị em em, hóa ra cũng chỉ là chờ thời lợi dụng nhau.
- Mọi người nói cũng có chỗ đúng mà cũng có chỗ sai, đây đúng là bạn thân “đích thực” nè. Bạn thân “đích thực” nên cũng coi điện thoại là của riêng thuộc về mình luôn, thích bán là mang đi bán