Rick Karsdorp cập bến AS Roma vào mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, quãng thời gian tại Olimpico của anh thực sự là 1 cơn ác mộng. Những chấn thương dai dẳng đã khiến chàng trai người Hà Lan chỉ có được 15 lần ra sân trong 2 mùa giải khoác áo Giallorossi.
Không thể cạnh tranh với Alessandro Florenzi, hậu vệ 24 tuổi đã tìm cách ra đi. Ban lãnh đạo AS Roma cũng không có ý định giữ Karsdorp ở lại Olimpico và đã gửi anh đến Feyenoord theo dạng cho mượn.

Rick Karsdorp trong màu áo AS Roma.
Mục đích ban đầu của Giám đốc thể thao Gianluca Petrachi trong việc đưa Karsdorp trở về Hà Lan là để anh có nhiều cơ hội ra sân nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi quay trở lại cống hiến cho AS Roma. Tuy nhiên, chính hậu vệ 24 tuổi đã tự tay xóa bỏ điều ấy. Trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông tại quê nhà, Karsdorp đã có những phát biểu chỉ trích Giallorossi. Anh cho biết:
“Bạn luôn bị bỏ lại 1 mình. Nhiều cầu thủ trẻ chỉ đi bộ 5 phút trước khi tập luyện trong khi số khác đã dành 2 giờ để xuất hiện trong phòng tập thể lực. Có những buổi tập mà bạn không thể nói chuyện với bất kì ai. Mỗi người đều tập theo cách riêng của họ. Tôi thực sự sốc về điều này.
Tôi thích cuộc sống ở Hà Lan. Phòng thay đồ luôn rộn ràng tiếng cười. Tôi cảm thẩy bầu không khí ở đây thật tốt. Tôi đã không tin mình sẽ được ở lại AS Roma sau giai đoạn chuẩn bị vào mùa hè vừa qua. Sức ép cực lớn đã được đặt lên đôi vai của tôi và điều ấy đã biến mất sau khi tôi biết mình được phép ra đi.”
*Xem lại trận đấu giữa AS Roma và Real Madrid: