Như đã biết, sau khi “màn hủy diệt” của Liverpool với Arsenal kết thúc, Virgil van Dijk cùng Sokratis được cho là đã suýt chút nữa “sống mái” với nhau trong đường hầm. Và mới đây, đích thân trung vệ người Hà Lan đã lên tiếng giải thích nguyên nhân của xô xát đáng tiếc kể trên:
“Tôi nhìn thấy Sokratis lao đến chỗ Mo và tấn công cậu ấy. Sokratis nói rằng Mo đã dùng tiểu xảo, còn tôi chỉ muốn giải thích rằng cậu ấy chẳng bao giờ làm vậy.”
“Dĩ nhiên khi một sự việc như vậy xảy ra, cầu thủ hai bên sẽ lao vào ngăn cản. Vì thế nó khiến cho chúng tôi giống như đang đánh nhau vậy nhưng sự thật không phải thế.”

Virgil van Dijk khẳng định chỉ muốn bảo vệ đồng đội mà thôi.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Đó là những chuyện thường xuyên xảy ra trong bóng đá.”
“Hành động của tôi đơn thuần là vì bảo vệ đồng đội của mình, đó là điều hoàn toàn đúng đắn và cũng là điều mà bất cứ ai trong trường hợp tương tự cũng nên làm.”
Sắp tới đây, Liverpool sẽ có chuyến hành quân tới Etihad của Manchester City và nếu như giành được chiến thắng, có thể nói thầy trò Jurgen Klopp đã chạm một tay vào chức vô địch.