Kể từ khi cập bến Liverpool với mức phí chuyển nhượng không tưởng 75 triệu bảng Anh, Virgil van Dijk chưa từng khiến đội bóng của mình thất vọng.
Năng lực của hậu vệ này không chỉ thể hiện ở số bàn thua thấp nhất Ngoại hạng Anh của The Kop, Virgil còn khiến khán giả phải trầm trồ bởi những pha cứu thua mười mươi không phải ai cũng làm được, mà tình huống 2 đấu 1 trong trận Tottenham mới đây là một ví dụ.

Shouthampton từng nhất quyết không để Van Dijk ra đi.
Mặc cho người ngoài tung hô cậu học trò cưng, HLV Jurgen Klopp vẫn có một thái độ thản nhiên. Klopp cho biết, dù từng bị chửi “điên rồ” lúc mới mua Van Dijk, ông đã theo dõi sát sao cầu thủ này khi anh còn chơi cho Shouthampton và biết trung vệ người Hà Lan xuất sắc đến mức nào.
“Nếu bạn chi một số tiền lớn như vậy để mua một cầu thủ, như chúng tôi đã chi, bạn sẽ phải thuyết phục, sẽ phải chắc chắn 100% người đó sẽ làm được những gì.”
“Cậu ấy đã chơi ở đẳng cấp như bây giờ khi còn ở Southampton, chỉ có điều là cả thế giới không theo dõi để nhận ra điều đó thôi.”
Sau trận thắng Tottenham, Virgil van Dijk đã gặp chấn thương nhẹ, sau đó đã có thể quay lại sân tập, nhưng việc anh có thể ra sân trong trận gặp The Saints rạng sáng mai hay không vẫn chưa được tiết lộ.