Bất kì người Madrid nào muốn có sự yên tĩnh hãy đến Manchester, vì ở đây nói “không” với chung kết Champions League. Người Anh đã thống trị châu Âu mùa giải 2018/19 khi Tottenham và Liverpool lọt vào tới trận đấu cuối cùng của cúp C1. Và trận “derby London thu nhỏ” cũng xuất hiện ở Europa League khi Arsenal và Chelsea đối đầu nhau ở Baku, Azerbaijan.
“Cú tát” đau đớn cho thành Manchester nói chung và Manchester United nói riêng. Đã hai mùa giải trôi qua, đại kình địch Liverpool đều bước vào chung kết cúp giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Với Tottenham Hotspur, đội bóng của Mauricio Pochettino thậm chí chẳng cần bổ sung nhân sự để có được thành công. Đó là sự xúc phạm đối với đội chủ sân Old Trafford.

Đối thủ sắp chạm đến vinh quang, còn M.U thì đang ‘đập đi xây lại”.
Vào lúc này, Quỷ đỏ có thể vớt vát chút danh dự của mình với trận đấu cuối cùng gặp Cardiff City. Đội bóng xứ Wales đã chắc chắn xuống hạng và chẳng còn động lực nào để thi đấu. Ngay sau đó, điều đầu tiên Ole Gunnar Solskjaer cần phải làm là mua sắm và thay máu lực lượng. Tuy nhiên, nửa đỏ thành Manchester hãy nhìn Liverpool và Tottenham Hotspur để học hỏi.
Khác biệt lớn nhất giữa M.U và hai đội bóng nói trên đó là không có “kế hoạch”. Trong 4 năm qua, “Spurs” và Liverpool đã nhìn Manchester United với ánh mắt thèm thuồng bởi việc chi tiền tấn cho thị trường chuyển nhượng. Mặc dù vậy nếu xét về độ hiệu quả, The Kop thực sự là “bậc thầy” và có thể khiến nhiều CLB phải ganh tị.
Có một người rất nổi tiếng tại Anfield, nhưng lại không mấy khi được nhắc đến đó chính là Michael Edwards. Vị Giám đốc thể thao của “Lữ đoàn đỏ” đã góp công lớn vào sự thay đổi của Liverpool trong 3 năm qua. Ông chính là nhân tố đã châm ngòi cho những vụ bom tấn mang tên Virigl Van Dijk và Alisson Becker.

Giờ thi ai dám nói 75 triệu bảng cho Virgil Van Dijk là quá đắt?
Nhiều người đã thốt lên rằng “quá điên rồ”. Đội bóng của Jurgen Klopp chi 75 triệu bảng chỉ để mua 1 trung vệ, và chi 65 triệu bảng cho 1 thủ môn. Thế nhưng, cả hai đều đang chơi quá ấn tượng và giúp đội nhà tiến vào chung kết Champions League. Nếu Liverpool có Michael Edwards, Tottenham Hotspur chỉ cần Mauricio Pochettino.
Kể từ khi Giám đốc thể thao Paul Mitchell ra đi, “Gà trống” vẫn chưa có sự thay thế. Và đó là lí do vì sao đội bóng Bắc London im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, tài năng của chiến lược gia người Argentina đã giải quyết mọi thứ. Không cần quá nhiều “sao số”, cựu thuyền trưởng Southampton vẫn đưa Spurs vào trận đấu cuối cùng tại cúp C1.

Không cần tân binh, Tottenham vẫn “sống” nhờ người đàn ông này.
Có một điểm chung giữa Mauricio Pochettino và Jurgen Klopp đó là đưa CLB phát triển theo chiến lược của riêng mình. Các cầu thủ đều được rèn luyện, trau dồi để phù hợp với triết lý mà hai nhà cầm quân đang theo đuổi. Và dần dần theo thời gian khi mọi thứ đã “vào guồng”, cả hai đội đều đã thi đấu cực kì bùng nổ.
Đó chính là thử thách lớn dành cho Ole Gunnar Solskjaer tại M.U. “Solsa” cùng các cộng sự của mình đang nhận ra vấn đề. Ông biết chính xác các cầu thủ muốn gì và phù hợp với lối chơi nào. Đã từ lâu, Ed Woodward luôn chạy theo những bản hợp đồng bom tấn để giúp Manchester United tìm lại vinh quang. Nhưng một khi chính sách này bị phản tác dụng cũng là lúc để thay đổi. Nhìn Liverpool và Tottenham đi, United!