1 trong những bất ngờ lớn của loạt trận Premier League tối qua là việc Arsenal bị Brighton cầm hòa 1-1 ngay tại Emirates. Sớm vươn lên dẫn trước nhờ công Pierre-Emerick Aubameyang nhưng sang hiệp hai, đội chủ nhà đã bị dội gáo nước lạnh khi Glenn Murray đánh bại Bernd Leno trên chấm penalty, ấn định kết quả hòa.
Cầu thủ có thể xem như tội đồ phía Arsenal ở trận cầu vừa qua là Granit Xhaka. Phút thứ 60, tiền vệ Thụy Sĩ không thể theo kèm và buộc phải phạm lỗi với Solly March trong vòng cấm đội chủ nhà, dâng cơ hội phạt đền cho Brighton.
Chỉ giành được 1 điểm, Pháo Thủ giậm chân ở vị trí thứ 5. Trong bối cảnh giải đấu còn 1 vòng là khép lại, Arsenal đứng trước nguy cơ lớn không thể hoàn tất mục tiêu vào Top 4. Pháo Thủ hiện kém đội thứ tư là Tottenham Hotspur 3 điểm và còn bị bỏ xa về hiệu số bàn thắng bại (+20 so với +28 của Tottenham).
Sau trận, rất nhiều CĐV Arsenal đã trút bực dọc về phía Xhaka.