Chỉ vừa mới trở lại sân cỏ sau 2 tháng dưỡng thương, Kevin De Bruyne đã phải gặp cơn đau mới trong trận đấu với Fullham. Anh đã bị thay ra ở phút 86 và hiện tại tiền vệ người Bỉ vẫn trong tình trạng nghỉ để phục hồi.

Động lực của tiền vệ người Bỉ vào lúc này.
Lý do khiến De Bruyne gặp chấn thương là do anh tranh chấp bóng quyết liệt với Timothy Fosu-Mensah bên phía CLB Fulham. De Bruyne đã bỏ lỡ 10 trận đấu vì chấn thương dây chằng đầu gối phải vào đầu mùa này. Và hôm nay, vẫn còn may mắn khi anh bị chấn thương ở đầu gối trái.
Đến thời điểm này vẫn chưa rõ ngôi sao của Man City sẽ nghỉ trong bao lâu. Nhưng thật sự đây là sự mất mát rất lớn cho đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. “Bộ não” của Man xanh tiếp tục ngồi ngoài. Ngày 04/11, thầy trò của HLV Pep Guardiola sẽ có cuộc đối đầu với Southampton trong khuôn khổ vòng 11 Premier League.
Dù gặp chấn thương và lỡ cơ hội thi đấu cùng đồng đội nhưng De Bruyne vẫn có một động lực. Trên Instagram của anh đã đăng hình De Bruyne ẵm hai nhóc con nhà mình và gửi lời cám ơn đến các fan đã quan tâm đến anh.
De Bruyne viết: “Tôi rất thất vọng vì mình gặp một chấn thương mới. Nhưng may mắn rằng tôi vẫn có hai cậu nhóc này giúp tôi vượt qua nỗi đau và đứng dậy. Cám ơn tất cả các bạn đã gửi tin nhắn hỏi thăm. Tôi sẽ quay lại sơm thôi.“