Sau khi chứng kiến phong độ trồi sụt của các ngôi sao thi đấu ở hàng tiền vệ mùa bóng vừa qua, người hâm mộ Man United đang có lý do để lo lắng khi tính đến thời điểm này, ngoại trừ việc chiêu mộ Daniel James – một cầu thủ chạy cánh, Quỷ đỏ vẫn chưa có bất kỳ sự bổ sung đáng kể nào cho khu trung tuyến.
Trong lúc với nhân sự hiện tại, khi Nemanja Matic đang bộc lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, Fred chơi không đúng như kỳ vọng, Paul Pogba đang có những động thái muốn ra đi còn Scott McTominay vẫn còn non kinh nghiệm, thật khó để HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể xoay sở cho mùa tới. Hiện thương vụ khả dĩ nhất với Man United chính là việc giành chữ ký của Sean Longstaff, ngôi sao trẻ tiềm năng của Newscatle.
Tuy nhiên, trong khi Quỷ đỏ chỉ muốn bỏ ra khoản tiền khoảng 20 triệu bảng thì với “Chích chòe”, họ đòi hỏi mức phí lên đến 40-50 triệu bảng, một con số không tưởng với một cầu thủ chỉ vừa 21 tuổi. Đứng trước tình cảnh đó, truyền thông Anh đã đưa ra rất nhiều dự đoán cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ từ bỏ thương vụ tốn kém này. Vậy nếu điều đó xảy ra, Man United có thể rút ra được kinh nghiệm nào?
1. Bài toán muôn thuở – “Ép giá”
Kể từ lúc HLV Sir Alex Ferguson chia tay sân Old Trafford cho đến nay, Quỷ đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng khi luôn bị đối thủ “ép giá” và tệ hơn, họ còn liên tục mang về “Nhà hát những giấc mơ” những “món hàng hớ” như Alexis Sanchez, Radamel Falcao hay Angel Di Maria.
Giờ đây, với Sean Longstaff, một tài năng chỉ vừa 21 tuổi, Man United một lần nữa lại phải đối mặt với tình cảnh tương tự và đừng quên, Harry Maguire cũng đang bị Leicester “hét” đến 90 triệu bảng.
2. Sự mạo hiểm
Premier League hiện tại không thiếu những tiền vệ chất lượng như Ruben Neves (Wolverhampton), Idrissa Gueye (Everton) hay Wilfred Ndidi (Leicester), tuy nhiên Man United lại đặt niềm tin vào một tiền vệ trẻ và chưa chứng tỏ được nhiều như Sean Longstaff.