2024-09-22 10:01:36
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wOS8yMi90aHVjLWh1LXRpbi1kb24ta2FzaW0taG9hbmctdnUtZGEtcXVhLWRvaS0wNjUzNDQuanBn.webp
Array

Thực hư tin đồn Kasim Hoàng Vũ đã qua đời

Bên dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ Kasim Hoàng Vũ thờ phào nhẹ nhõm.

Tối 21/9 (giờ Việt Nam), mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ thông tin Kasim Hoàng Vũ đã qua đời. Tuy nhiên, đích thân Kasim Hoàng Vũ đã đăng bài viết thông báo tình hình hiện tại trên trang cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ viết: “Thông báo là em khoẻ lắm. Có thể ăn hết được một con voi. Tại ở bệnh viện ngủ ngon quá chưa muốn về. Có người chăm sóc mỗi ngày nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút. Lịch mổ thì chắc tháng sau vì bác sĩ phải đợi một số đồ gửi về để phẫu thuật hàm. Mọi người đừng lo nha. Tại đang muốn nghỉ ngơi nên Kasim làm biếng lên mạng thôi”.

Bên dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ Kasim Hoàng Vũ thờ phào nhẹ nhõm. Ai cũng gửi lời chúc sức khỏe và động viên nam ca sĩ sớm khỏi bệnh.

Thực hư tin đồn Kasim Hoàng Vũ đã qua đời

Thực hư tin đồn Kasim Hoàng Vũ đã qua đời

Vài giờ trước, trên sóng livestream cùng khán giả, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về tình hình cuộc sống của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ở thì hiện tại. Cô cho biết: “Hôm nọ, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có làm một chương trình ca nhạc quyên góp cho Kasim Hoàng Vũ và khán giả đến thương Kasim lắm, thương rất nhiều. Tội cho Kasim lắm, sau đêm đó là phải đi cấp cứu luôn. Đáng lẽ Kasim phải nhập viện trước đó rồi nhưng vì có hẹn tại chương trình với anh chị em nghệ sĩ nên cố gắng ở lại. Thực ra, Kasim đã đau lắm rồi, đau không chịu nổi. Hi vọng lần mổ thứ hai này, Kasim sẽ bớt đau. Mọi người tưởng tượng đi, đau một cái răng đã không chịu nổi, đằng này Kasim đau nguyên một cái hàm, mà vẫn chịu đựng”.

Bên cạnh đó Thúy Nga cũng tiết lộ đàn em vẫn cố gắng duy trì nhà hàng để có thêm thu nhập: “Tội nhất là Kasim hàng ngày vẫn đi chợ, mua bán, nấu nướng cho nhà hàng. Tôi khâm phục Kasim vì không hiểu sao anh ấy lại làm được như vậy. Tôi cảm giác Kasim cố gắng làm việc để chống chọi với nỗi đau của mình, rất siêng năng, chịu khó. Kasim giấu bệnh tình của mình lâu lắm rồi, giấu suốt 2 năm nay không cho ai biết nhưng đợt vừa rồi sức khỏe đã quá yếu.Thêm nữa, Kasim phải trang trải nhiều thứ quá, nhà hàng buôn bán không được nên ngày càng lỗ, nhiều nỗi lo quá. Một người bạn của Kasim mới viết câu chuyện này lên Facebook và lan tỏa đến mọi người. Lúc này anh chị em nghệ sĩ mới biết, chứ trước đó hầu như không ai biết vì Kasim giấu hẳn, không muốn cho ai biết”.

Nữ danh hài cũng nói về sự mặc cảm về dung mạo không còn như trước của nam ca sĩ: “Kasim là một người nghệ sĩ, phải mổ để gương mặt bị biến dạng như vậy nên chắc cũng mặc cảm, không muốn cho ai biết. Kasim bế tắc quá rồi, từ công việc tới cuộc sống, bệnh tật, nên người bạn kia mới chia sẻ thông tin về Kasim trên Facebook của họ. Suốt gần 2 năm nay, Kasim cứ âm thầm tự chữa nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn, bệnh nặng hơn. Bây giờ tôi chỉ mong có một phép màu xảy đến với Kasim chứ không biết như thế nào”.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Bạn có biết lớp sáp trên táo nguy hiểm đến mức nào? Cách loại bỏ cực kỳ dễ

Bạn có thường xuyên ăn táo mà không biết rằng trên vỏ táo có một lớp sáp bảo quản? Lớp sáp này có thể...

Kho thịt cùng loại lá này, thịt lên màu vàng óng mà không cần thắng đường

Không dùng nước hàng nhưng thịt kho cùng loại lá này vẫn lên màu hổ phách, mềm rục mà giữ nguyên miếng, nước kho...

Kể từ 7/2025: 3 đối tượng sẽ bị cắt lương hưu người dân cần biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/7/2025, quy định về việc tạm dừng, chấm...

Wi-Fi chậm như rùa cứ làm cách này: Vào mạng nhanh gấp 10 lần

Áp dụng những mẹo này giúp tăng tốc độ internet tại nhà lên gấp 10 lần, bạn đã thử chưa?Wi-Fi chậm là nỗi ám...

Tướng bàn chân của người cả đời đi trong nhung lụa: Ai có 1/3 cũng cả đời tiêu không hết của

Những người có nét tướng này trên bàn chân giàu sang, phát tài làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ. Ba ngón chân đầu...