Sau khi bị Totteham cầm hòa trong trận derby Bắc London và để Manchester United chiếm vị trí thứ tư, Arsenal tiếp tục đón nhận kết quả thất vọng. Hành quân đến Pháp đọ sức Rennes trong khuôn khổ Vòng 16 đội Europa League, Pháo Thủ bất ngờ chiến bại 1-3.
Thực tế Arsenal đã nhập cuộc tốt và sớm vươn lên dẫn trước nhờ công Alex Iwobi ngay phút thứ tư. Thế nhưng chiếc thẻ vàng thứ hai của Sokratis Papastathopoulos đã thay đổi tất cả.

Thẻ đỏ của Sokratis làm đảo chiều cục diện.
Benjamin Bourigeaud san bằng cách biệt cho đội chủ nhà bằng 2 cú sút liên tiếp ở tình huống đá phạt sau đó. Sang hiệp hai, pha phản lưới của Nacho Monreal và bàn thắng của Ismaila Sarr khiến Pháo Thủ gặp bất lợi lớn trước trận lượt về.
Khi Sokratis rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu, HLV Unai Emery ngán ngẩm đến mức không nhìn cậu học trò. Chưa dừng lại, trung vệ Hy Lạp còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các CĐV Arsenal sau trận.

“Sokratis có thể trở nên ngốc nghếch.”

“Làm thế nào và vì sao Sokratis có thể vẫn ở trong đội hình xuất phát. Đúng là của nợ ngu ngốc.”

“Sokratis… không còn thông minh như cậu ta đã từng…”
