Man Utd của Ole Gunnar Solskjaer chỉ giành được 9 điểm sau 7 trận đã qua. Đây là thành tích kém cỏi nhất của họ ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa bóng 1989/90. Hiện tại, Quỷ đỏ chỉ đứng thứ 10 trên BXH Premier League – kết quả này rõ ràng khiến người hâm mộ của họ rất thất vọng.
Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng màn đụng độ với Arsenal tại Old Trafford, đội bóng từng 20 lần vô địch xứ sở sương mù có vẻ như đã đánh mất vị thế của mình. Cụ thể, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, họ để đội khách dứt điểm trúng đích nhiều hơn trong một trận trên sân nhà (5 so với 4).

Theo Football Planet, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Man Utd mới thua Arsenal về khả năng dứt điểm trúng đích tại Old Trafford.
Trên thực tế, trước trận đấu vào rạng sáng nay, Man Utd cũng chỉ thua 2, hòa 7 và thắng tới 11 trận tại Nhà hát của những giấc mơ, mỗi khi đụng Arsenal (ở Premier League). Nhưng cuối cùng, họ không thể nâng cao thành tích chiến thắng lên con số 12 và chấp nhận chia điểm với đối thủ đầy duyên nợ.
Cuối tuần này, Solskjaer và các học trò phải làm khách trước Newcastle, đội bóng từng thua họ với tỉ số 2-0 ở giai đoạn đầu chiến lược gia người Na Uy lên nắm quyền. Hy vọng, đối đầu với đại diện áp chót bảng xếp hạng sẽ giúp Man Utd làm mới hình ảnh của chính mình so với thời điểm hiện tại.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: