
Chiều qua 18/11, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar. Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, rất nhiều lời ca tụng thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thầy Park vẫn cho thấy sự cẩn trọng của mình.

Trong số các đội bóng tham dự AFF Cup 2018, Việt Nam là Quốc gia có số lượng truyền thông áp đảo các nước trong khu vực. Không ít những lời khen, thậm chí đưa ĐT Việt Nam lên mây xanh, như thể chúng ta đã vô địch AFF Cup nhưng thực tế đó mới chỉ là chiến thắng bình thường ở vòng bảng mà thôi.

Truyền thông theo chân ĐT Việt Nam trên sân tập Thuwana Yangon – Myanmar.

Không muốn sự tác động quá lớn từ truyền thông, HLV Park Hang-seo yêu cầu tất cả không quay phim chụp ảnh, đi lại, Livestream trước mặt ban huấn luyện và cầu thủ.

Thái độ khá cứng rắn của thầy Park với truyền thông nhưng từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam đến nay, ông Park là người cực kỳ tâm lý chưa bao giờ để mất lòng bất kỳ ai. Thậm chí tại VCK U23 châu Á, ông Park còn dành riêng cuộc phỏng vấn cho truyền thông Việt Nam.

Không ai khác, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng, tâm lý và tinh thần các cầu thủ đang lên cao sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Ông cần làm những hành động cụ thể để giúp học trò trở về mặt đất và có trạng thái cân bằng nhất. Đặc biệt là trận đấu sắp tới gặp Myanmar.

Trước buổi tập, một cơn mưa và gió cực lớn đã đổ xuống sân phụ Thuwana, Thầy Park không cho các cầu thủ tập luyện và yêu cầu tất cả lên xe để giữ ấm tránh trường hợp bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng sức khỏe. Thầy Park cực kỳ quan tâm đến vấn đề thể lực của các cầu thủ, đó là kim chỉ nam giúp đội thi đấu tốt.


Trên sân tập, HLV Park Hang-seo lặng lẽ quan sát các học trò, dường như ông suy nghĩ điều gì đó cho trận đấu sắp tới gặp chủ nhà Myanmar.


Quang Hải và các đồng đội đang có cơ hội lớn giành vé vào bán kết, nếu như chúng ta giành trọn 3 điểm trước Myanmar.

