
Leeds United đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc dưới thời HLV Marco Bielsa. Đội bóng từng 3 lần vô địch nước Anh và 1 lần Á quân Cúp C1 đứng thứ 2 ở Championship trước vòng 43, bỏ cách đối thủ phía sau 3 điểm. Họ tràn trề cơ hội trở lại Premier League sau 16 năm vắng mặt.

Bielsa được các CĐV tin tưởng, gọi là ‘thần thánh’.

Thế nhưng, khi niềm tin đang lên cao nhất cũng là lúc CĐV Leeds nhận phải cú sốc to lớn.

Vòng 43, Leeds tiếp đón Wigan, đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, trên sân nhà.

Họ sớm nhận lợi thế khi Cedric Kipre của Wigan nhận thẻ đỏ rời sân phút 14 do lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Tuy Pablo Hernandez thực hiện không thành công quả 11m, nhưng chỉ 1 phút sau Patrick Bamford đã dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số cho Leeds.

Dẫn trước, hơn người, có lợi thế sân nhà, chẳng ai dám tin những gì diễn ra sau đó với Leeds.

Phút 44, Gavin Massey gỡ hòa cho Wigan.

Đến phút 62, Gavin Massey hoàn thành cú đúp nâng tỉ số lên 2-1.

HLV Marco Bielsa ngao ngán cúi đầu ngoài đường pitch.

Trên khán đài CĐV Leeds ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình.

Chung cuộc, Leeds thất bại 1-2, số 10 Ezgjan Alioski không còn giữ được bình tĩnh.

Một CĐV ngồi khóc một mình trên khán đài.

Sự thất vọng tốt cùng của các cầu thủ Leeds United.
