
Atletico Madrid khởi đầu giai đoạn giao hữu mùa hè bằng chuyến làm khách tại Teddy Stadium ở Jerusalem, đối đầu CLB Israel, Beitar.

Các vị khách ghi được 1 bàn thắng nhờ công Antoine Griezmann trên chấm penalty.

Tuy nhiên chung cuộc, Beitar mới là những người nở nụ cười chiến thắng, với cú đúp của Maor Buzaglo.

Đáng chú ý khi 2 đội ra sân chào khán giả, camera trận đấu đã ghi lại được 1 khoảnh khắc hài hước.

Tiền đạo Diego Costa của Rojiblancos lặng lẽ níu vai cậu bé mascot đứng trước mặt đồng đội Vitolo, rồi vờ như vô can khi cậu bé này quay lại.

Khi cậu bé vẫn còn đang băn khoăn, Costa lại tiếp tục tái diễn hành động cũ.

Và khi cậu bé quay lại, thêm 1 lần chân sút Tây Ban Nha tảng lờ quay và nhìn sang hướng khác.

Thấy Vitolo cười mỉm, cậu bé mascot đoan chắc anh là người chọc ghẹo mình. Nhận thấy trò đùa của mình không bị phát hiện, Costa nhướng mày, uốn miệng tròn thể hiện sự phấn khích.

Đây mới là trận đấu đầu tiên của Costa kể từ khi phải hứng chịu án phạt cấm thi đấu 8 trận hồi đầu tháng 4.
