Cho đến lúc này, Marcus Rashford đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để chơi bóng tại Old Trafford. Thời điểm anh ra mắt khán giả Premier League vào năm 2016 và sút tung lưới Arsenal, người ta đã nghĩ Rashford sẽ là một biểu tượng mới của đội bóng. Song, sau gần một thập kỷ chơi bóng, CĐV Quỷ đỏ cần thừa nhận một sự thật phũ phàng rằng tài năng của tiền đạo này chỉ đến vậy.
Dù còn hợp đồng với CLB đến tận hè năm 2028, nhưng sẽ chẳng còn sự đảm bảo về tương lai cho Rashford như những mùa bóng trước đây. Anh được cho là không muốn rời xa sân Old Trafford, nhưng Sir Jim Ratcliffe sẽ có một cuộc nói chuyện quan trọng với chân sút này vào cuối mùa giải để tìm ra một hướng đi mới cho tương lai.
Paris Saint-Germain trước đây đã cố gắng lôi kéo Rashford rời khỏi Man Utd, khi người đại diện của anh gặp gỡ BLĐ của đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, sau đó Quỷ đỏ đã thuyết phục Rashford ở lại và ký mới hợp đồng với cầu thủ này vào hè năm 2023.
Rõ ràng, khi nhìn lại, Man Utd đã nhìn thấy mình bị “hớ”. Họ tăng lương cho Rashford, người đang lãnh 250 ngàn bảng/tuần thời điểm này. Song những đóng góp của Rashford trên sân cỏ là rất hạn chế.
Mùa này, chân sút trụ cột của Man Utd, mới chỉ có 7 bàn ở Premier League dù đã có 26 lần đá chính. Phong độ lao dốc của Rashford là một trong những nguyên nhân chính khiến Quỷ đỏ thất bại trong cuộc đua top 4.
Không chỉ tụt lùi về mặt phong độ, cái tên Rashford giờ đã là cái gai trong mắt NHM. Phóng viên Ian Ladyman của Mail Sport tiết lộ Rashford đã bị CĐV mắng mỏ trong trận đấu gặp Newcastle.
Ladyman cho biết: “Marcus Rashford đã có những lời qua tiếng lại với một người hâm mộ, tôi nghĩ là ở khán đài Stretford End khi cậu ấy đang khởi động trước trận đấu. Người hâm mộ đã mắng cậu ấy một chút, cậu ấy đã phản ứng và phải bị một đồng đội kéo ra.”
Cây viết của Mail nhận định thêm: “Bất kể điều gì xảy ra ở Man Utd vào mùa hè này, thật xấu hổ khi thấy một người như Marcus rõ ràng vẫn không vui, bất ổn, khi vừa trở lại sau chấn thương. Và tôi nghĩ hơn bao giờ hết, tôi nghĩ đã đến lúc Marcus Rashford tìm một câu lạc bộ mới và làm lại từ đầu. Tôi thực sự tin điều đó.”
Đầu mùa giải, Rashford đã vướng vào vụ lùm xùm “trốn tập đi bar”. Anh chỉ bị Ten Hag cấm thi đấu 1 trận nhưng nó đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của tiền đạo này trong mắt CĐV.
Phong độ đi xuống cùng với những sức ép trên khán đài khiến Rashford không còn chơi bóng với niềm hứng khởi. Điều này cộng với thành tích không tốt của đội nhà khiến tâm lý Rashford trở nên bất ổn.
Có lẽ đây là thời điểm đúng đắn để anh đi tìm một chân trời mới. Biết đâu, như Jadon Sancho, Rashford sẽ tìm lại chính mình khi có một môi trường phù hợp.