Tâm điểm làng túc cầu đêm qua không gì khác ngoài màn đọ sức tâm điểm giữa Liverpool và Manchester City. Đương kim vô địch và á quân Premier League đều dồn tâm huyết vào trận cầu có thể mang tính chất định đoạt đến cuộc đua vô địch.
Ngay sau hồi còi khai cuộc, các học trò của HLV Pep Guardiola đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng phủ đầu. Tuy vậy khi chưa có được điều mình cần, City lại bị dội gáo nước lạnh. Phút thứ 6, trong tình huống phản công của đội chủ nhà, Fabinho tung ra cú sút xa hoàn hảo, mở tỷ số cho Liverpool.
Chưa hết choáng váng, 7 phút sau, đến lượt Mohamed Salah gieo sầu tới City bằng bàn nhân đôi cách biệt. Đầu hiệp hai, Sadio Mane xuất sắc đánh đầu cận thành, dồn đội khách vào đường cùng. Trong những phút còn lại, City chỉ có được 1 bàn của Bernardo Silva và đành trắng tay rời Anfield.
Ở trận đại chiến vừa qua, hàng thủ City đã bộc lộ những hạn chế đáng lo ngại. Thường xuyên để hở các khoảng trống, tinh thần thi đấu của các cầu thủ phòng ngự đội khách còn không vững vàng.

Guardiola phản ứng như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.
Phút 74, khi tỷ số đang là 3-0, trong tình huống phát bóng lên, Claudio Bravo chần chừ một lúc rồi mới chuyền cho John Stones đứng bên cạnh mình. Trung vệ người Anh phất bóng sang cánh cho Angelino nhưng hoàn toàn không chính xác. Bóng bay thẳng ra ngoài đường biên và Stones bực tức vung tay.
Chứng kiến pha xử lý khó tin, đánh mất quyền kiểm soát của các học trò, HLV Guardiola đã phải đứng lên, xoa đầu ngao ngán nhìn.
Xem các bàn thắng City ghi được vào lưới Liverpool: