Trận đấu trên sân Old Trafford đã chính thức khép lại với kết quả hòa 1-1. Scott McTominay là người ghi bàn giúp Manchester United vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy vậy, Pierre-Emerick Aubameyang một lần nữa tỏa sáng giúp đội khách ra về với 1 điểm.
Thực tế cho thấy, Quỷ đỏ là những người chơi có phần lấn lướt hơn khi kiểm soát bóng 56% thời lượng. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra tổng cộng 16 cú sút. Thế nhưng, chỉ có 4 trong số đó đi trúng đích.

Arsenal có thể hài lòng với kết quả hòa 1-1.
Ở chiều ngược lại, The Gunner chỉ sút 10 quả nhưng trúng khung thành đến 5 lần. Thậm chí nếu Bukayo Saka chỉnh chu hơn, Pháo thủ đã có thể chiến thắng. Đáng chú ý, những gì diễn ra ở hiệp hai lại đúng như kế hoạch HLV Unai Emery vạch ra cho các học trò lúc nghỉ giải lao.
“Đó không phải là kết quả tốt nhất, nhưng tôi nghĩ trận hòa là đủ cho hai đội sau 90 phút như vậy. Ví dụ ở hiệp một, họ kiểm soát và chơi trên cơ. Chúng tôi cố gắng giữ vị thế, không để họ tạo ra nhiều cơ hội. Ở giai đoạn cuối, chúng tôi để United có 3 lần phản công và 1 trong số đó đã dẫn đến bàn thắng.
Đội bóng đã nói chuyện với nhau trong phòng thay đồ, kêu gọi hãy bình tĩnh. Mục tiêu của chúng tôi là ghi 1 bàn, sau đó cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc để có thể giành chiến thắng. Nhưng thực ra sau khi bị gỡ hòa, họ bắt đầu tràn lên để áp đặt lối chơi và chúng tôi phải chống đỡ“, cựu thuyền trưởng PSG chia sẻ trên Sky Sports.
Video thú vị đằng sau buổi chụp hình toàn đội của Arsenal: