3-1, trước khi trận derby thành London diễn ra, khó ai có thể tưởng tượng đoàn quân của Maurizio Sarri lại có thể thua Tottenham Hotspur với một tỉ số như vậy. Dele Alli, Harry Kane cùng Son Heung-Min với một siêu phẩm solo chính là những người đã trực tiếp “gieo sầu” cho Chelsea với thất bại đầu tiên mùa này.
Chelsea thi đấu dưới sức, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng không thể phủ nhận việc thầy trò Mauricio Pochettino đã chơi một trận đấu cực kỳ hay và hoàn toàn hóa giải “Sarri-ball” của The Blues. Sau trận đấu, đích thân HLV Sarri đã lên tiếng giành những lời khen ngợi cho đối thủ:
“Ngay trong 5 phút đầu tiên của trận đấu, tôi đã cảm thấy khó khăn để sử dụng Jorginho như bình thường. Chúng tôi đã phải thử luân chuyển bóng từ khu trung tuyến sang hai cánh.”

Sarri đã dành những lời khen ngợi cho Tottenham.
“Đó là hướng đưa bóng duy nhất của chúng tôi khi các cầu thủ chỉ có một hoặc hai giây để quyết định. Thú thực là chúng tôi đã bị bất ngờ, bởi thường thì Tottenham hay đá 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, nhưng hôm nay họ lại ra sân với sơ đồ 4-3-1-2 đầy lạ lẫm.”
“Sau 5 phút đầu tiên, mọi vấn đề của Chelsea đều bộc lộ rõ ràng. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, chúng tôi gặp khó trong việc đưa bóng sang phần sân đối phương khi mà các cầu thủ đã để mất bóng rất nhiều.”
“Trước một đội bóng như Tottenham, việc để mất bóng ngay tại phần sân nhà là cực kỳ nguy hiểm. Nên biết họ là một trong những đội bóng thực hiện phản công nhanh tốt nhất châu Âu lúc này. 20 phút đầu tiên là một thảm họa.”
“Tôi đã phải đưa ra nhiều sự điều chỉnh để thay đổi cục diện trận đấu. Ngày hôm nay, quả thực họ làm tốt hơn chúng tôi ở cả 11/11 vị trí trên sân. Có lẽ, cho dù tôi có thay cả tất cả cầu thủ thì kết quả cũng vẫn như vậy mà thôi.”