Ruben Loftus-Cheek đã thi đấu cả mùa trước cho Crystal Palace dưới dạng cho mượn, cầu thủ người Anh đã có màn thể hiện rất ấn tượng trong thời gian ở đây, chính điều đó đã đặt cho anh 1 vé triệu tập lên Tam Sư chuẩn bị cho World Cup.
Sau thời gian ấn tượng, cầu thủ 22 tuổi cuối cùng cũng được “triệu hồi” về Chelsea nhưng một suất đá chính vẫn chưa thể đảm bảo với cầu thủ trẻ. Tuy vậy, Lofttus-Cheek tỏ ra khá lạc quan và luôn dặn bản thân cần kiên nhẫn trong thời gian sắp tới.
Trong bài chia sẻ với tờ Sky Sports, sao Chelsea đã có những câu nói tương đối bất ngờ.
“Mới 22 tuổi nhưng tôi đã cảm giác mình đã già rồi, hãy nhìn những chàng trai 17, 18 tuổi mà xem.”
“Tôi muốn được ra sân nhiều hơn nhưng đây là cách cuộc sống của tôi vận hành và tôi phải hết sức kiên nhẫn trong thời điểm này. Tôi đang thấy mọi thứ diễn ra rất tích cực, tôi đang thi đấu cho đội tuyển Anh, dù không được nhiều những nó vẫn khiến tôi vui phần nào.”