Manchester City gặp Burnley tại Turf Moor và giành chiến thắng 3-0. Erling Haaland, người xảy ra tranh cãi với HLV Pep Guardiola, đóng góp một cú đúp. Rodri là cầu thủ ghi bàn còn lại.
Ngay tại thánh địa, CĐV Burnley dường như tỏ ra quá khích trong việc tiếp đón dàn sao Man City. Điều đó khiến họ mất bình tĩnh để rồi thực hiện hành vi phản cảm.
Sự cố vào giữa hiệp một cho thấy Rico Lewis đã bị đám đông ném bật lửa vào người. Sao trẻ sinh năm 2004 ôm đầu, la toáng lên và nằm sân trong cơn đau đớn. Mọi thứ sau đó vẫn ổn khi cầu thủ Man City không cần đội ngũ y tế chăm sóc. Tuy nhiên, tình huống này là lời cảnh tỉnh cho Burnley về việc canh chừng nhóm CĐV của họ.

Lewis bị tấn công bằng bật lửa.
Trang chủ CLB tân binh Premier League đưa ra thông báo:
“Chúng tôi biết một sự cố đã xảy ra trong hiệp một khi bật lửa được ném vào cầu thủ Rico Lewis của Manchester City. Điều này là không thể chấp nhận được. Người chịu trách nhiệm đã được cảnh sát nhận diện và bị đưa ra khỏi sân. Bất kỳ cá nhân nào bị kết tội ném bật lửa trong sân vận động sẽ phải nhận lệnh cấm“.