Giám đốc thể thao Leonardo đã theo dõi Allan Saint-Maximin trong suốt 1 thời gian dài. Ngôi sao đang khoác áo OGC Nice trở thành sự lựa chọn hàng đầu của AC Milan nhằm gia cố hành lang cánh trái, nơi Hakan Calhanoglu đã phải cày ải liên tục trong mùa giải này. Được biết vào kì chuyển nhượng mùa đông, Rossoneri đã tiếp cận chàng trai 22 tuổi nhưng đội chủ sân Allianz Riviera đã không đồng ý.
Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi OGC Nice quyết định kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng với Allan Saint-Maximin thêm 2 năm, ép anh ở lại đến tháng 6/2022. Bên cạnh đó, họ chỉ đồng ý bán ngôi sao của mình với giá 60 triệu euro. Vậy nên, AC Milan đã chuyển hướng sang Gerard Deulofeu và Florian Thauvin.

Liệu điều này có xảy ra vào mùa hè sắp tới?
Tuy nhiên, mới đây, tin vui lại đến với Leonardo. Sau trận hòa 1-1 giữa OGC Nice và PSG, tiền đạo 22 tuổi đã trả lời phỏng vấn của Gazzetta TV và bày tỏ mong muốn được chuyển đến San Siro. Anh nói:
“AC Milan? Đó chắc chắn là 1 đội bóng tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội khoác áo Rossoneri trong thị trường chuyển nhượng mùa đông nhưng bây giờ, điều ấy đã ở lại phía sau.
Chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào mùa hè này. Hiện tại, tôi đang tập trung thi đấu cho Nice và muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. Vào cuối mùa giải, mọi thứ sẽ được quyết định.”
Leonardo chắc chắn sẽ phải suy nghĩ trước “lời tỏ tình” của Allan Saint-Maximin. Không loại trừ khả năng ông sẽ quay trở lại bàn đàm phán để thuyết phục OGC Nice đồng ý nhả người.