Rạng sáng nay, Scotland chính thức thích trở thành đội tiếp theo bị loại khỏi EURO 2024 sau thất bại 0-1 trước Hungary ở lượt đấu cuối bảng A.
Pha lập công ở những phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo vào sân thay người Kevin Csoboth bên phía đội bóng áo trắng đã chấm dứt cơ hội đi tiếp nơi đoàn quân Steve Clarke dù trước trận, Scotland có nhiều lợi thế hơn Hungary.
Với tư cách thủ quân, rõ ràng hậu vệ Robertson là một trong những nhân tố được trông chờ tỏa sáng để giúp Scotland có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của 1 kỳ EURO nhưng sau 3 trận đấu, cầu thủ 30 tuổi không để lại nhiều dấu ấn ở cả mặt phòng ngự lẫn tấn công.

Thất vọng về màn trình diễn nơi cựu sao Hull City, cựu HLV West Ham United, Moyes đã có nhiều lời phàn nàn ngay trên sóng truyền hình.
“Tôi rất buồn khi chứng kiến Robertson thi đấu tại kỳ EURO này, cậu ấy không đóng góp nhiều cho Scotland, thậm chí không có 1 cơ hội nào được tạo ra từ đôi chân cậu ấy”, Moyes nói trên sóng BBC One. “Robertson luôn chơi tốt tại Liverpool và tôi từng trông chờ cậu ấy sẽ tạo nên khác biệt cho Scotland mỗi khi có bóng trong chân nhưng sự thật, cậu ta chơi quá mờ nhạt”.
Với thất bại trước Hungary, Scotland kết thúc chiến dịch EURO 2024 ở vị trí cuối bảng A với chỉ 1 điểm có được sau 3 trận. Đức và Thụy Sĩ là 2 đội chắc chắn đi tiếp ở bảng này, trong khi đó Hungary với 3 điểm phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để xác định số phận.