
Trận derby Hy Lạp giữa hai đội bóng ‘không đội trời chung’ Panathinaikos và Olympiacos đã diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Ngay trong lúc hai đội làm thủ tục trước trận, pháo sáng đã được CĐV đội chủ nhà Panathinaikos đốt rất nhiều trên khán đài.

Cầu thủ hai đội tranh chấp trong một tình huống.

Chỉ sau 4 phút được bắt đầu, khoảng 30 CĐV Panathinaikos đã tràn xuống sân với ý định tấn công các cầu thủ trên ghế dự bị của Olympiacos.

Trước tình cảnh đó, trận đấu đã bị dừng 8 phút để các nhân viên an ninh giải quyết.

Khi bắt đầu trở lại, không khí trên khán đài không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Và nó đã thật sự bùng nổ ở phút 53 khi Miguel Guerrero đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội khách Olympiacos.

Màn ăn mừng của đội bóng sọc đỏ trắng như “giọt nước tràn ly”, chạm vào cơn điên của các Hooligan Panathinaikos.

Họ bắt đầu đốt những lá cờ, những banner của Olympiacos.

Một lượng lớn những người khác thì phá rào, lao hẳn xuống sân. Trận đấu lại tiếp tục tạm dừng.

Trong bối cảnh đó, cảnh sát đã vào cuộc và quyết định dùng hơi cay để giải quyết.

Trận đấu được tiếp tục nhưng sớm kết thúc ở phút 70 khi cảnh sát cho rằng không thể đảm bảo an toàn cho cầu thủ.
