
Tháng trước tại Golders Green, bộ đôi cầu thủ Arsenal là Mesut Ozil và Sead Kolasinac đã bị những tên cướp có vũ trang bất ngờ tấn công. Dù Kolasinac với kỹ năng võ nghệ của mình đã giải vây, nhưng cầu thủ Bosnia and Herzegovina cùng đồng đội người Đức vẫn bị đe dọa sẽ bị “cướp đi tất cả mọi thứ mình có”. Vợ của Kolasinac vô cùng sợ hãi và đã bay sang Đức.

Sau 5 ngày ẩn mình kể từ nhận thông điệp dọa dẫm, vừa qua cánh săn ảnh từ The Sun lần đầu ghi nhận Ozil cuốí cùng đã rời nhà của mình tại Bắc London.

Gương mặt của ngôi sao 30 tuổi tỏ ra khá dè chừng và đâu đó là cả sự lo lắng. Ozil được theo sát bởi nhân viên an ninh khi tiến vào ghế sau chiếc xe của mình.

Trước đó, cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Emirates đã thuê an ninh và chó nghiệp vụ canh phòng cẩn mật 24/24.

Cả Ozil và Kolasinac đều buộc phải vắng mặt ở vòng đấu đầu tiên Premier League trước những mối nguy có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Cũng trong hôm qua (giờ Anh), Daily Mail tiết lộ cả Ozil và Kolasinac đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Bộ đôi này có mặt ở trụ sở London Colney sau khi tình hình có vẻ dần được kiểm soát.

Ở vòng 1, Arsenal đã hành quân đến St James’ Park chạm trán Newcastle United.

Chung cuộc Pháo Thủ giành thắng lợi 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pierre-Emerick Aubameyang.

Đối thủ của đội chủ sân Emirates cuối tuần này là Burnley. Hiện chưa rõ khả năng ra sân của Ozil và Kolasinac.
Xem đẳng cấp của Ozil: