Tiếp một đội bóng yếu như FC Astana, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra đội hình với nhiều cầu thủ trẻ. Dù sao, hàng công của họ vẫn được đánh giá cao với Marcus Rashford là đầu tàu cùng 2 tài năng triển vọng Mason Greenwood cùng Tahith Chong.
Greenwood là người ghi bàn duy nhất của trận đấu sau pha đi bóng dứt điểm đẳng cấp, nhưng Rashford lại không được như thế. Dù luôn được đánh giá rất cao, và kế thừa chiếc áo số 10 của Wayne Rooney, nhưng tiền đạo 21 tuổi này vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng.
Trước FC Astana, Rashford cho thấy tư duy và tinh thần thi đấu của mình có vấn đề. Khá dễ hiểu khi anh phải chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Quỷ đỏ:
Kĩ thuật của Marcus Rashford khi lên tuyển: