
Những ngày vừa qua, tương lai của Paul Pogba bất chợt lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

Nhiều nguồn tin cho biết, tiền vệ người Pháp sẽ không còn chơi cho Manchester United thêm một trận nào nữa.

Kể từ tháng 9 đến nay, Paul Pogba liên tục vắng mặt trong đội hình của HLV Ole Gunnar Solskjaer vì bận dưỡng thương.

Mặc dù vậy, xuất hiện không ít hình ảnh đời thường vui vẻ và vẫn “quẫy” rất nhiệt tình của Pogba. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng, bản thân tiền vệ sinh năm 1993 đang cố tình “đình công” trong màu áo Man Utd.

Nếu rời Old Trafford, khả năng cao Pogba sẽ đến Real Madrid hoặc Juventus, hai đội bóng bày tỏ sự quan tâm lớn dành cho tiền vệ tài năng.

Bản thân HLV Solskjaer luôn tin tưởng vào tương lai của Pogba ở Old Trafford. Nhưng giới thạo tin xứ sở sương mù cho rằng, mọi thứ chỉ là động thái nhằm “che mắt” và xoa diệu dư luận lẫn các CĐV Quỷ đỏ.

Theo Daily Star, trước viễn cảnh buộc phải bán Pogba, thượng tầng Man Utd quyết định ra mức giá 150 triệu bảng. Bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu tiền vệ người Pháp đều phải chi mức giá này.

Ở khu trung tuyến Quỷ đỏ lúc này, Fred và Scott McTominay ngày càng chơi hay và gắn kết. Có lẽ thượng tầng Man Utd đã tìm ra “chân lý” cho hàng tiền vệ Man Utd nếu thiếu vắng Pogba.

Vì lẽ đó, mọi đồn đoán về tương lai của Paul Pogba sẽ sớm được kết thúc. Khi mà Man Utd hiểu rõ, họ không thể cố chấp giữ Pogba mãi nếu ngôi sao này không còn toàn tâm toàn ý thi đấu ở Nhà hát của những giấc mơ.

Với HLV Zinedine Zidane, đây là cơ hội lớn để ông và thượng tầng Real Madrid tiếp cận, chi 150 triệu bảng và kích nổ “siêu bom tấn” Paul Pogba về Old Trafford.
Xem HLV Zinedine Zidane phát biểu: