Bị dẫn trước 2 bàn sau một giờ đồng hồ bóng lăn, nhưng Manchester United đã ghi liền 3 bàn trong vòng 7 phút (từ 72 đến 79) để dẫn ngược Sheffield United. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn không thể có được chiến thắng, ngay cả khi công nghệ VAR cũng can thiệp ở pha bóng ghi điểm cuối cùng bên phía chủ nhà.
Chúng ta không khó khăn để nhận ra đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn rất mong manh mỗi khi phải rời xa tổ ấm. Mùa này, họ chưa bao giờ giữ sạch lưới nếu thi đấu ở một nơi khác sân Old Trafford và trận hòa tại phía nam vùng Yorkshire khiến họ tạo ra kỷ lục siêu tệ hại.
Theo thống kê của Opta Joe, Man Utd đã thất bại trong việc giữ sạch lưới 12 trận sân khách gần nhất tại Premier League, chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1985/86 – gần với thời điểm Sir Alex Ferguson có mặt ở nước Anh để nhận trách nhiệm cuộc đời mình tại Manchester.
Trên thực tế, hai bản hợp đồng Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka đã phần nào cải thiện khả năng phòng thủ của Quỷ đỏ, nhưng điều đó cũng chưa giúp đội bóng này tạo ra sự an tâm tuyệt đối như những gì Virgil van Dijk và Alisson Becker đang thể hiện ở sân Anfield cùng Liverpool.
Ole Gunnar Solskjaer: Ashley Young là cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp