Như đã biết, vừa qua Manchester United đã giành được một thắng lợi nhờ công lớn của “Chủ tịch” Lukaku. Dẫu vậy, mới đây cái tên được đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi lại là Luke Shaw:
“Dalot đã làm rất tốt việc ngăn chặn Zaha cùng Van Aanholt. Cả Townsend nữa, đó đều là những cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Thử nghĩ xem, họ đã mang về cho Palace bao nhiêu quả penalty từ những tình huống đi bóng xộc vào vòng cấm rồi.”

Lukaku hay, nhưng vai trò của Dalot cũng là rất quan trọng.
“Tất nhiên, sự tập trung trong khâu phòng ngự cũng là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải thi đấu thấp hơn cũng như không thể đẩy cao đội hình lên tấn công nhiều như thường lệ. Thế nhưng, một điểm trừ là các cầu thủ đã để thủng lưới.”
“Man Utd đã suýt phải nhận thêm vài bàn thau, tuy nhiên cái cách mà các cầu thủ phản ứng sau bàn thua, nó thật tuyệt vời.”
Ở một diễn biến khác, vừa qua tờ The Sun khẳng định cựu thuyền trưởng Molde đã đích thân lên tiếng, yêu cầu thượng tầng câu lạc bộ phải giữ chân một “cậu trò cưng” bằng mọi giá.