Trong khuôn khổ Vòng 6 Premier League, Manchester United hành quân đến London Stadium chạm trán West Ham. Thắng lợi trước Leicester City ở vòng trước giúp Quỷ Đỏ ngắt mạch toàn hòa và thua, cũng như lọt vào Top 4 đội dẫn đầu. Do đó, người hâm mộ nửa đỏ Manchester rõ ràng kỳ vọng đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt duy trì đà chiến thắng trước The Hammers.
Tuy vậy sau khi 90 phút tại Đông London khép lại, United lại phải ôm hận. Thi đấu bạc nhược và không thể xuyên phá mành lưới đối phương dù chỉ 1 lần, đội chủ sân Old Trafford phải hứng chịu thất bại 2-0. 2 pha lập công của Andriy Yarmolenko và Aaron Cresswell là quá đủ để West Ham đẩy đội khách xuống vị trí thứ 8, cũng như vượt mặt United trên BXH.
Còn nhớ mùa trước, Quỷ Đỏ từng gây ấn tượng mạnh khi HLV Solskjaer tiếp quản đội bóng. Tuy vậy phong độ cuối mùa trước lẫn đầu mùa này của đội nhà chắc chắn không thể khiến CĐV hài lòng.

Solskjaer tức giận.
Theo tiết lộ từ The Sun, chính HLV Solskjaer cũng tức giận với màn trình diễn của các học trò. Trong giờ nghỉ giữa hiệp và sau trận tại London Stadium, chiến lược gia Na Uy đã bày tỏ sự bực tức trong phòng thay đồ.
Solskjaer nói rằng ở tư cách HLV, các cầu thủ làm ông “hổ thẹn”. Nhà cầm quân 46 tuổi còn nói thể hiện trong hiệp một của họ làm ông buồn bã và cảnh báo họ tốt hơn nên sớm cải thiện.
Solskjaer cũng chỉ trích riêng tinh thần làm việc của đội bóng và cho rằng các học trò đã “hoảng sợ” ở khu vực 1/3 sân cuối, với United chỉ ghi 5 bàn qua 6 trận gần nhất.