Lionel Messi bắt đầu ra mắt đội một Barcelona vào tháng 10 năm 2014, từ đó đến nay anh đã chơi 642 trận và có cho mình 556 bàn thắng. Và hầu như mỗi lần xé lưới đối thủ, tiền đạo sinh năm 1987 thường sẽ chỉ hai ngón trỏ của mình lên bầu trời.
Tất nhiên, pha ăn mừng bàn thắng quen thuộc này có ý nghĩa riêng của nó và Messi đã giải thích rằng hành động đó dành cho bà ngoại của anh, người đầu tiên mang cầu thủ này đến với trái bóng tròn. Dù vậy, bà đã chết trước khi đội bóng xứ Catalan phát hiện ra huyền thoại của họ vào năm anh 13 tuổi.
“Tôi làm điều này vì tôi muốn dành nó cho bà ngoại tôi,” Messi nói. “Bà ấy đã đưa tôi đến bóng đá, nhưng bây giờ bà ấy không thể thấy tôi đã đi được bao xa trong môn thể thao này. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục giúp đỡ tôi và cả gia đình tôi nữa.”
Theo Luca Caioli, (người viết tiểu sử về Messi), một huấn luyện viên ở Rosario từng sợ anh ấy quá nhỏ bé để chơi bóng, vì vậy người đàn ông này đã không muốn thu nạp cầu thủ này.
Tuy nhiên, bà ngoại của Messi được cho là đã nói với huấn luyện viên đó rằng ‘Hãy để thằng bé vào trận đấu và anh sẽ thấy sự khác biệt’. Và anh ta trả lời: “OK, nhưng tôi sẽ để cậu bé ở gần đường biên để khi cậu bé khóc, bà có thể đưa dễ dàng mang cháu mình đi”.
Phần còn lại, như họ nói, đó là lịch sử…