Tiền đạo Sadio Mane mở tỉ số trận đấu ở phút 26, và kết thúc hiệp một Liverpool cũng chỉ dẫn trước 1 bàn, nhưng có thể thấy rằng hàng phòng ngự của họ đã không gặp nhiều khó khăn vì các chân sút như Ryan Babel hay Aleksandar Mitrović dường như bỏ quên việc tiếp cận khung thành đối thủ.
Nhà báo Gerard Brand, người vừa mới ca ngợi các tiền đạo Liverpool, đã tiếp tục đưa ra nhận định về các cầu thủ tấn công của Fulham, tại Craven Cottage, ông nói: “Các tiền đạo Fulham đã bỏ đi khả năng chơi dâng cao. Bây giờ họ cho phép đối thủ tấn công và có một vài tiếng la ó trên khán đài. Tôi cảm nhận được sự thành thơi của Liverpool“.

Hình ảnh bên trái cho thấy chân sút chủ lực Mitrovic (số 9) thậm chí đã chơi như một tiền vệ trung tâm.
Fulham ngày hôm nay ra sân với 3 mũi nhọn là Ryal Babel (12) bên trái, Aleksandar Mitrovic (9) ở trung tâm, và Floyd Ayité (11) bên cánh phải. Tuy nhiên, họ thậm chí đã không thể tung ra được bất cứ cu dứt điểm trúng đích nào trong hiệp một, và giúp Liverpool dễ dàng nắm giữ thế trận.