Dù đang có chuỗi trận không mấy ấn tượng nhưng Bournemouth của mùa giải này không phải là một đội bóng dễ xơi, kể cả với các ông lớn. Sau 15 vòng đấu, họ cũng đã ghi được 25 bàn thắng, thành tích chỉ kém các đội top 5. Và Liverpool, trước trận chạm trán đối thủ này, lại xác định sẽ không có được sự phục vụ của 3 hậu vệ.
Sau trận thắng Burnley mới đây, The Reds đã nhận tin dữ từ Joe Gomez, đồng đội chơi ăn ý của Virgil van DIjk bị gãy xương chân và sẽ phải nghỉ thi đấu đến 6 tuần. Dejan Lovren và Nathaniel Clyne sẽ là những người có cơ hội vào sân khi Gomez chấn thương, nhưng chính 2 cầu thủ này cũng đang gặp vấn đề.
HLV Jurgen Klopp tiết lộ tình hình: “Tuần trước Lovren bị chấn động sau một va chạm trên sân tập và chưa thể thi đấu trở lại. Clyne cũng sẽ nghỉ 2 tuần, không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cậu ấy chưa thể thi đấu.”
Như vậy, bộ ba phòng ngự của Liverpool vào tối mai sẽ là Joel Matip, Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold.
The Kop cũng nhận thêm tin vui từ sự trở lại của Andrew Robertson, đồng thời sự vắng mặt của Lovren và Clyne cũng sẽ tạo điều kiện cho 2 cầu thủ trẻ Rafa Camacho và Nat Phillips được điền tên vào đội hình đến Bournemouth.