Theo Sky Sports, lời đề nghị 65 triệu bảng của Quỷ đỏ đến Leicester City cho thương vụ Harry Maguire đã bị chối từ. Phía “bầy Cáo” hét giá đến 80 triệu bảng cho trung vệ tuyển Anh. Con số khủng khiếp nói lên việc đội chủ sân King Power không muốn mất chàng trung vệ sở hữu chiều cao 1.94m.

Leicester “tung chiêu” giữ chân Maguire trước cám dỗ từ MU.
Mới đây, Leicester cũng đã có động thái đầu tiên trong việc giữ chân trụ cột trước sự theo đuổi của Man United.
Cụ thể, theo đăng tải trên Mirror, nhà vô địch Premier League 2015/16 đã đề nghị bản hợp đồng mới với mức lương 95 nghìn bảng/tuần cho Maguire, gần gấp đôi mức lương cũ (50 nghìn bảng/tuần). Nếu đồng ý, trung vệ 25 tuổi này sẽ nhận mức lương cao nhất của CLB.
Trước đó, đích thân HLV Claude Puel lên tiếng khẳng định không để Maguire và Kasper Schmeichel ra đi bằng mọi giá. “Chúng tôi không thể mất đi các cầu thủ trụ cột chỉ vài ngày trước khi bắt đầu mùa giải. Chúng tôi sẽ không thể tìm ra giải pháp thay thế và chúng tôi cũng không thể có phương án dự phòng,” thuyền trưởng Leicester cho hay.
Mặt khác, theo nguồn tin từ Guardian, HLV Jose Mourinho sắp được BLĐ Quỷ đỏ cấp một khoản tiền để chiêu mộ thêm tân binh chất lượng trước khi kỳ chuyển nhượng Premier League đóng cửa (09/08). Với việc có thêm ngân sách, thuyền trưởng Man United có thể sẽ mạnh tay hơn trong thương vụ Maguire.