Đêm qua, Liverpool đã kết thúc Premier League năm nay với trận thắng 2-0 trước Wolves và giành tổng cộng 97 điểm cho cả mùa. Dù vậy, họ vẫn đành cay đắng nhìn Manchester City lên ngôi vô địch với chỉ nhiều hơn 1 điểm.
Trước kết quả đó, cựu võ sĩ quyền Anh Tony Bellew chính là một trong những người vui mừng nhất bởi anh là fan cuồng nhiệt của Everton. Khi Man City bị Brighton dẫn bàn, tay đấm này đã vô cùng lo lắng: “Khi xem trận đấu hôm qua và City bị thủng lưới tôi đã vô cùng hồi hộp, tôi đã phải vớ lấy iPad để chơi game.”
“Tôi không thể nói xấu Liverpool, cuối cùng thì họ vẫn là một đội bóng xuất sắc. Liệu tôi có chúc mừng nếu họ vô địch không ư? Tất nhiên là không, không! Điều đó sẽ mang về vinh quang cho thành phố, đúng, nhưng tôi có hạnh phúc không ư? Tất nhiên là không!”
“Mỗi lần tôi muốn Liverpool thua một trận nào đó, họ lại chiến thắng. Cho nên tôi hi vọng họ sẽ vô địch Champions League, sẽ đánh bại Spurs 5-0…”
“Jurgen Klopp là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới và giờ họ có cả hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Jurgen Klopp và Virgil van Dijk rời thành phố này sớm chừng nào thì sẽ tốt cho tôi chừng đấy.“