Trải lòng về HLV Jurgen Klopp, Mohamed Salah chia sẻ:
“Lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện qua điện thoại, Klopp giải thích với tôi rằng ông ấy muốn tôi đến đây.”
“Về cơ bản, Klopp nói ông ấy đang xây dựng một đội bóng mới tại câu lạc bộ, có Mane và Firmino, và ông ấy muốn tôi chơi trong đội bóng đó.”

“Klopp nói, ‘Tôi sẽ cải thiện khả năng chơi bóng của cậu, đồng thời sẽ cho cậu sự tự do làm những gì mình muốn’. Và tôi nghĩ, ‘Được, được thôi. Tôi sẽ tới đó’. Tôi đã chuyển đến, và phần còn lại ra sao thì bạn cũng có thể thấy.”
“Klopp chắc chắn đã cải thiện tôi với tư cách một cầu thủ, và tôi chắc chắn cũng đã giúp ích Klopp rất nhiều với tư cách là một huấn luyện viên. Chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, chúng tôi đã cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ để giành được những danh hiệu, mọi người đều có thể thấy điều đó.”
“Nếu gặp khó khăn, tôi luôn có thể trao đổi với Klopp. Tôi nghĩ, chúng tôi chắc chắn sẽ giữ liên lạc mãi mãi, suốt đời, bởi vì đó không đơn giản chỉ là mối quan hệ công việc.”