
Ngày 05/03 vừa qua, HLV Joachim Low đã gây sốc khi phát biểu trên tờ Bild: “2019 là khởi đầu mới cho đội tuyển Đức. Chúng tôi muốn tiếp tục có sự thay đổi đã thực hiện vào cuối năm 2018. Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller sẽ không thuộc về đội tuyển nữa. Cá nhân tôi sẽ giải thích với các cầu thủ và HLV của Bayern Munich về kế hoạch, suy nghĩ của tôi.” Rõ ràng, Low muốn trẻ hóa đội hình và chúng ta hãy cùng xem tuyển Đức ‘còn lại gì’ ở đợt tập trung lần này sau khi loại 3 công thần.

Trung vệ Hertha Berlin, Nicklas Stark là cái tên thay thế trực tiếp vị trí của Boateng và Hummels.

Cầu thủ còn lại là hậu vệ Lukas Klostermann, người có thể đá mọi vị trí ở hàng phòng ngự. Cả Stark và Klostermann đều được thăng lên từ đội tuyển U21 Đức.

Những số áo quen thuộc nhưng cái tên phía trên thì lại khá lạ lẫm. Đáng chú ý, số 7 Max Eggestein, tiền vệ của Bremen được triệu tập lần đầu tiên.

Như đã thấy ở trên, Julian Brandt sẽ mang áo số 10, anh là niềm hy vọng của bóng đá Đức những năm tới đây.

Hậu vệ trái Marcel Halstenberg lần thứ 2 lên tuyển sau khi được triệu tập trước đó vào Tháng 11 năm 2017.

Trợ lý Marcus Sorg theo dõi và chỉ dẫn các cầu thủ.

Tiền đạo Timo Werner vẫn sẽ là trung phong số 1 lúc này của người Đức.

Marco Reus và Ilkay Gundogan, 2 đồng đội cũ tại Dortmund, sẽ là những công thần có nhiệm vụ dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong thời gian này.

Sau tất cả, khung thành tuyển Đức vẫn sẽ được thủ quân Manuel Neuer trấn giữ.
