Werner lập công ở trận giao hữu
Rạng sáng nay, Chelsea hành quân đến Amex Stadium đối đầu Brighton & Hove Albion. HLV Frank Lampard quyết định trao cơ hội ra mắt chính thức cho 2 tân binh Timo Werner và Kai Havertz.
Phút 23, The Blues mở tỷ số do công Jorginho trên chấm penalty. Đầu hiệp 2, Leandro Trossard san bằng cách biệt cho đội chủ nhà, nhưng Reece James nhanh chóng tái lập thế dẫn trước chỉ 2 phút sau. Đến phút 66, Kurt Zouma điền tên lên bảng điện tử, ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện Tây London.
Nếu như Werner thi đấu cả trận thì Havertz rời sân nhường chỗ cho Callum Hudson-Odoi ở phút 80. Phát biểu được Sport Bible dẫn lời sau khi chưa thể “mở tài khoản” bàn thắng tại Premier League, Werner thừa nhận cảm thấy bất ngờ tại môi trường mới.
“Premier League là môi trường bóng đá khác vì tôi nghĩ các hậu vệ… Tôi chưa từng thi đấu trước 3 hậu vệ thế này, rất cao to.” Tiền đạo người Đức chia sẻ. “Tuy nhiên với tôi, trận đấu thật sự thích thú. Đặc biệt trong hiệp 1, tôi có nhiều khoảng trống để có thể chạy chỗ.”
Ở vòng 2, thử thách chờ đợi Werner và các đồng đội sẽ là đương kim vô địch Liverpool. Trong trận ra quân, The Kop đã đánh bại tân binh mùa này – Leeds United sau màn rượt đuổi tỷ số gay cấn.