2018-06-20 09:00:31
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:630:354:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA2L3MtMDEtMDg0NS5qcGc.webp
Array

Khoảnh khắc World Cup: Cái ôm nghĩa tình giữa những người đồng đội cũ

Một cơn địa chấn nữa lại diễn ra trên đất Nga. Nhật Bản đã bất ngờ vượt qua Colombia, đội tuyển được đánh giá mạnh hơn họ rất nhiều. Đây là kết quả xứng đáng của đại diện đến từ châu Á. Trong suốt trận đấu, họ đã trình diễn một lối chơi khoa học, chuyền bóng mạch lạc, đầy tự tin trước đối thủ. Bên cạnh đó là một chút may mắn, bởi tiền vệ Carlos Sanchez của Colombia phải nhận thẻ đỏ từ khá sớm. Nếu dứt điểm chính xác hơn, đội bóng xứ sở hoa anh đào đã có thể nới rộng cách biệt, sớm định đoạt kết quả trận đấu.

Khoảnh khắc World Cup: Cái ôm nghĩa tình giữa những người đồng đội cũ - Bóng Đá

 Các “chiến binh Samurai xanh” đã có một trận đấu mở đầu World Cup đầy thăng hoa.

Tuy nhiên, bên ngoài câu chuyện chuyên môn thì trận đấu này còn để lại rất nhiều điều ấn tượng. Trong đội hình của cả hai đội có rất nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu ở Serie A. Đó là Cristian Zapata, Carlos Bacca, Juan Cuadrado, Luis Muriel, Carlos Sanchez của Colombia. Và đó là Yuto Nagatomo, Keisuke Honda bên phía Nhật Bản. Vì vậy đây chính là cơ hội để hai bên gặp lại nhau, cùng hàn huyên, tâm sự.

Đồng hồ điểm sang phút thứ 70, trận đấu vẫn đang có tỉ số hòa. Mỗi đội đều đã ghi được một bàn thắng. Bên ngoài đường pitch, chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Keisuke Honda đang hoàn tất những bước khởi động cuối cùng. Mắt anh vẫn đầy dữ dằn, nhìn vào trong sân đầy tập trung, không nở nụ cười. Từ đằng sau, Carlos Bacca bước đến, cũng sẵn sàng góp sức cùng đồng đội. Trong tích tắc, Honda nhìn sang phía bên trái và nhìn thấy Bacca. Tiền vệ người Nhật Bản liền bước tới, trao cho cầu thủ phía bên kia chiến tuyến một cái ôm nhẹ, trước khi quay lại vị trí của mình và chuẩn bị vào sân. Carlos Bacca sau cái ôm bất ngờ ấy, đã nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt anh cũng bớt căng thẳng hơn, những nếp nhăn trên trán đã giãn ra. Khoảnh khắc này diễn ra rất nhanh, nhiều người vì mải mê theo dõi trận đấu sẽ không để ý đến. Nhưng với những ai may mắn được chứng kiến, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất ấm lòng.

Khoảnh khắc World Cup: Cái ôm nghĩa tình giữa những người đồng đội cũ - Bóng Đá

 Tuy ở hai bờ chiến tuyến nhưng Honda và Bacca cũng từng là đồng đội sát cánh ở AC Milan.

Carlos Bacca và Keisuke Honda từng là đồng đội của nhau trong màu áo AC Milan. Trong những năm tháng Rossoneri chìm trong khủng hoảng, cả hai đã sát cánh bên nhau để góp sức giúp đội bóng của mình đứng vững tại Serie A. Các milanista hẳn vẫn chưa quên trung phong người Colombia này, bởi anh là bản hợp đồng bom tấn cuối cùng mà chủ tịch Silvio Berlusconi đem về San Siro. Trong hai mùa bóng khoác lên mình màu áo sọc đỏ đen, anh đã ghi được hơn ba mươi bàn thắng. Keisuke Honda cập bến AC Milan trước Carlos Bacca. Anh từng nhận được rất nhiều kì vọng từ ban lãnh đạo đội bóng, khi được khoác chiếc áo số 10 huyền thoại. Tiếc thay, cầu thủ người Nhật Bản chỉ là điểm sáng hiếm hoi trên bầu trời San Siro đầy u ám. Trong suốt quãng thời gian tại Rossoneri, anh được các milanista yêu mến. Dù được sắp xếp thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, trong nhiều sơ đồ khác nhau, vốn luôn rất khó khăn để làm quen, nhưng chưa bao giờ các tifosi của AC Milan thấy anh ca thán, chê trách huấn luyện viên nửa lời. Mối quan hệ giữa Bacca và Honda rất tốt đẹp. Đã nhiều lần Bacca ghi được bàn thắng dựa vào những đường kiến tạo tuyệt vời của Honda.

Mùa hè vừa qua, do cảm thấy mình không còn đóng góp được cho AC Milan nữa, Keisuke Honda quyết định chuyển đến Mexico, thi đấu cho Pachuca. Carlos Bacca không thể cạnh tranh với các tân binh như Andre Silva, Nikola Kalinic, nên đã chấp nhận rời San Siro để cập bến Villarreal theo một bản hợp đồng cho mượn. Một người quê ở Nhật Bản, hiện thi đấu ở Mexico. Người kia đến từ Colombia, và đang tiếp tục sự nghiệp tại Tây Ban Nha. Họ ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Vì vậy mà những trận đấu như vừa qua là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể gặp mặt nhau trên sân cỏ, sau một quãng thời gian dài xa cách. Chắc hẳn, đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng xúc động.

Trận đấu đã kết thúc. Carlos Bacca đang chìm trong nỗi buồn của kẻ thất bại. Ở phía bên kia Keisuke Honda đang ăn mừng vì đội bóng quê hương vừa tạo nên kì tích. Sau những phút giây ngắn ngủi hội ngộ, cả hai sẽ lại chia tay nhau, để tập trung cho những cuộc chiến tiếp theo, với Ba Lan và Senegal. Rồi sẽ còn rất lâu nữa, họ mới có thể gặp lại. Vì vậy, khoảnh khắc trong trận đấu vừa qua, khi cả hai cùng bước ra đường pitch, ánh mắt giao nhau, trao cho nhau một cái ôm bất ngờ, sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng của Carlos Bacca và Keisuke Honda. Một kỉ niệm đầy đáng nhớ!

(Bạn đọc: Faro)

Bài viết mới nhất

Sôi sục khí thế tại Giải vô địch Lân Sư Rồng Toàn quốc lần I 2025: Mở màn hoành tráng, tranh tài rực lửa

Ngày 12-5-2025, tại chùa Hổ Sơn – huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, không khí bừng cháy bởi tiếng trống trận,...

Hồi trống khai hội và những khoảnh khắc bùng nổ tại Giải vô địch Lân Sư Rồng Các đội mạnh Toàn quốc lần I...

Tiếng trống khai hội vang lên giữa sân chùa Hổ Sơn linh thiêng như một lời hiệu triệu: tinh hoa võ...

Khai mạc giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần I 2025: Cuộc so tài đỉnh cao của bản lĩnh và truyền thống võ thuật...

Sáng 12/5/2025, Giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ I chính thức khai mạc tại...

Giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I năm 2025 chính thức khởi tranh

Sáng ngày 12/5/2025, tại chùa Hổ Sơn – Quảng Nghiêm Thiền Tự (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Giải vô địch...

Khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I năm 2025

Ngày 12 tháng 05 năm 2025 tại Chùa Hổ Sơn – Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định “Lễ khai mạc Giải...