2024-07-29 09:30:02
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNy8yOS9raGktbW90LW5ndW9pLXR1LW5ndXllbi1sYW0tY2hvLWJhbi0zLWRpZXUtbmF5LXRoaS1kby1jaGluaC1sYS1xdXktbmhhbi1jdWEtY3VvYy1kb2ktMDkwNzI0LmpwZw.webp
Array

Khi một người tự nguyện làm cho bạn 3 điều này thì đó chính là quý nhân của cuộc đời

Khi một người có thể phát hiện ra tài năng, ưu điểm của bạn, tán thưởng, khích lệ bạn thì người đó chính là quý nhân của bạn.

Sẵn lòng dẫn dắt bạn, là tấm gương để bạn noi theo

Dù là mới đi làm hay đã lăn lộn nhiều năm trong cuộc sống, người quý nhân đầu tiên chính là một người thầy trong con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Nếu có một người để bạn tin cậy, có thể gọi điện nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn thì hãy trân trọng người đó.

Nhiều người có thói quen chia sẻ, hoặc đơn giản à họ chẳng muốn giúp bạn ngày càng tốt lên.

Thế nên khi có người giỏi, tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ bạn thì hãy trân quý đến cùng.

Nhiều người có thói quen chia sẻ, hoặc đơn giản à họ chẳng muốn giúp bạn ngày càng tốt lên. (ảnh minh họa)

Nhiều người có thói quen chia sẻ, hoặc đơn giản à họ chẳng muốn giúp bạn ngày càng tốt lên. (ảnh minh họa)

Trân trọng tài năng của bạn

Khi bạn vẫn còn là một hòn đá xám xịt, bình thường như bao hòn đá khác, nếu có người bỏ qua hình tượng bên ngoài, nhìn thẳng vào giá trị bên trong, phát hiện ra tiềm năng của bạn thì đó chính là quý nhân của cuộc đời bạn. Không mài dũa thì chẳng thành kim cương, nhưng không có cơ hội thể hiện bản thân thì khó mà tỏa sáng được.

 Không mài dũa thì chẳng thành kim cương, nhưng không có cơ hội thể hiện bản thân thì khó mà tỏa sáng được. (ảnh minh họa)

Không mài dũa thì chẳng thành kim cương, nhưng không có cơ hội thể hiện bản thân thì khó mà tỏa sáng được. (ảnh minh họa)

Khi một người có thể phát hiện ra tài năng, ưu điểm của bạn, tán thưởng, khích lệ bạn thì người đó chính là quý nhân của bạn.

Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường

 Nhưng kho gặp khó khăn, hoạn nạn thì cần bạn bè đồng hành ở bên. (ảnh minh họa)

Nhưng kho gặp khó khăn, hoạn nạn thì cần bạn bè đồng hành ở bên. (ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, bạn có thể có nhiều bạn bè, nhưng đâu là bạn, đâu là bè thì khó đoán định. Khi chúng ta từ người lạ trở nên thân thiết, từ không giao tiếp trở thành tri kỷ thì đó là việc nhẹ nhàng. Nhưng kho gặp khó khăn, hoạn nạn thì cần bạn bè đồng hành ở bên.

Bạn từ một kẻ thấp cổ bé họng trở thành người có quyền, dù bạn có ra sao thì người đó vẫn dắt tay bạn, cùng bạn vượt qua sóng gió.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM kiện toàn bộ máy, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới 

Sáng ngày 11/5/2025, trong không khí nghiêm túc và tràn đầy tinh thần thượng võ, Ban Chấp hành Liên đoàn Kiếm...

Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM bổ nhiệm ông Đào Tuấn Anh làm Tổng Thư ký

Ngày 11/5/2025, Ban Chấp hành Liên đoàn Kiếm đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bổ nhiệm ông Đào...

Đặng Ngọc Xuân Thiện – “Hot boy ngựa vòng” bứt phá ngoạn mục giành HCV thế giới tại Varna 2025

Vượt qua những giới hạn của bản thân, thi đấu bản lĩnh và đầy khí chất, Đặng Ngọc Xuân Thiện –...

Hội nghị Khoa học Sinh viên Toàn quốc lĩnh vực Thể dục Thể thao 2025: Nơi Gặp Gỡ Đam Mê, Khát Vọng và Sáng...

Sáng 9/5/2025, Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng, kết hợp cùng Hội Khoa học TDTT Việt Nam,...

Nguyễn Hoài Nam Anh – Tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng tại giải đua xe F4 Đông Nam Á 2025

Nguyễn Hoài Nam Anh (tên thường gọi là Ben), con trai của Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu...